Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG NĂM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em dấu gì trong mùa cũ tháng năm
Để nỗi nhớ xa xăm về hiện lại
Tuổi mực tím bao vui buồn ta trải
Cánh phượng hồng thắm mãi chẳng phôi pha

Em dấu gì trong mùa cũ đã qua
Để mưa ướt nhạt nhòa trên lối cũ
Cánh bằng lăng trong gió buồn tím rủ
Hạt nắng buồn trốn ngủ phía trời xa

Em dấu gì vào trong những cánh hoa
Trang lưu bút không phai nhòa kỷ niệm
Tháng năm về bao buồn vui bịn rịn
Màu hoa yêu phủ kín lối đi về

Em dấu gì trong tà áo say mê
Trắng tinh khôi tràn trề bao ước vọng
Áo trắng em bay trong chiều gió lộng
Những vòng xe chầm chậm quãng đường dài

Dấu nỗi buồn vào trong tím chiều phai
Thủa dại khờ ta tin ai hẹn hứa
Trái tim yêu giờ chẳng còn thắp lửa
Một vầng trăng chia nửa khuyết không tròn.

BLT – 10/5/2016

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay bạn iu

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Tháng năm về Bằng lăng tím hoàng hôn.
Sắc phượng thắm trong tâm hồn tuổi trẻ.
Trang lưu bút những vần thơ lặng lẻ.
Đã cùng ta chia sẻ những vui buồn.

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…Hi (Phượng Hồng).

Tuyet Truong
Tuyet Truong
7 years ago

Tuyệt lắm muội iu

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Tuyệt lắm Chị Bằng Lăng.Bài thơ trữ tình,nồng nàn hay lắm chị.Buổi tối vui tươi chị nhé!

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

Thơ Bằng Lăng Tím hay quá !
Nhớ về một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm …
… Tuổi thơ đã đi qua
Người xưa xa cách xa …

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay quá em gái chị góp mấy vần vui nhé

Em dấu gì trong mắt biếc long lanh
Mà mênh mang như hồ thu sương quyện
Để hồn anh xao xuyến chiều bịn rịn
Chia tay em không thốt nổi nên lời

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đặng Xuân Nam

Em dấu đi nụ tình cũ chứa chan
Giờ xa ngái tim vô vàn nỗi nhớ
Anh có hay mùa mới sang hoa nở
Em nhớ anh trăn trở suốt canh dài

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Minh Dohuu

Em chở mùa hè đi qua những tháng năm
Bao nỗi nhớ…bao trầm thăng được mất
Chỉ tình yêu em trao anh là thật
Luôn nồng nàn như phượng đỏ trong tim

Em cảm ơn anh nhiều nhé.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Cỏ Mùa Thu

Tuổi thơ đã đi qua
Sắc hoa còn đọng mãi
Ước chi ta trở lại
Tuổi mộng hằng này xưa

Nhớ thương mấy cho vừa
Mối tình đầu thủa ấy
Em nhớ anh biết mấy
Anh bây giờ nơi đâu ?

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Hao Tran

Em dấu buồn trong sắc tím chiều vơi
Lòng nhớ mãi về một thời hoa đỏ
Cánh mỏng manh nhẹ nhàng bay trong gió
Mỗi chiều về qua đó thấy chênh chao

Em cảm ơn chị yêu nhiều nhé.

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

BLT
Em nhớ gi mùa củ tháng năm
Nhớ những thăng trầm xưa đi học
Mình học cùng chung nhau cấp lớp
Chưa lần quen nhưng thấy mặt rồi
Sao tim bổng bồi hồi sái nhịp
Biết đã yêu rồi mong muốn gặp
Để tỏ bày lời thật đã yêu
Xem ai kia hiểu thấu một điều
Và thông cảm …tình yêu… không dám nói
Để rồi luôn nhớ mãi chẳng quên
10-05-2016

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi…
Bao nhiêu thương nhớ người ơi
Gửi cho em nhé một thời ấu thơ …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Cỏ Mùa Thu

Qua rồi một thủa mông mơ
Cùng tà áo trắng thẫn thờ nhớ ai
Bây giờ người đã bên ai
Bằng lăng tím biếc nhạt phai mất rồi

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Nghe sao buồn thế người ơi
Lẽ nào thôi hát những lời yêu thương
Lẽ nào sầu cũ mãi vương
Lẽ nào thôi bước trên đường vinh hoa ? …

Hoa Cỏ Mùa Thu
Hoa Cỏ Mùa Thu
7 years ago

… Tình yêu với lại Hôn nhân
Cũng như Duyên-Phận song thân trong đời
Bên nhau thì quá tốt rồi
Nếu không ly biệt chia đôi cũng đành
Trời cho chữ Phận không thành
Ta về yêu lấy chính mình người ơi
Thế gian sẽ lại mỉm cười
Mang tình yêu đó cho người cần ta
Cuộc đời sẽ lại nở hoa
Đâng cay sẽ lại phôi pha thôi mà …

Scroll to Top