Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG MƯỜI ƠI
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Tháng mười ơi thu dường như vội vã
Sợ đông về nghiêng ngả lá vàng rơi
Gió heo may se sắt nửa khung trời
Thời gian cũng lặng trôi theo ngày tháng.

Cây đàn cũ ai vô tình quên lãng
Khúc nhạc xưa bảng lảng hắt hiu sầu
Lá khô vàng cơn gió cuốn về đâu
Mà se sắt đượm một mầu trăn trở.

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Liệu thu tàn có dang dở dở dang
Câu thơ anh cũng sẽ chẳng bẽ bàng
Như cơn gió lang thang chiều cô quạnh.

Tháng mười ơi tiết trời se se lạnh
Sương mờ giăng đặc quánh chốn quen xưa
Anh cô đơn như một kẻ dư thừa
Tìm nỗi nhớ trong cơn mưa nhòa nhạt.

Chiều thu muộn hỏi ai còn khao khát
Nụ hôn nồng….
Bỏng rát…
Của ngày nao!

01 /10/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tháng mười ơi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá t/g

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Hay quá em oi !

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chào tháng 10.. chào chàng thơ tình nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng mười về bao nhung nhớ khát khao
Cứ âm thầm dấu vào đêm lặng lẽ
Xin chúc mừng và cảm ơn chàng nhiều nhé

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay lắm

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Tháng mười ơi ! Dạ , có e đây ạ ???

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay oi la hay

Ngoc Bui
Ngoc Bui
3 years ago

HẸN ĐÔNG VỀ THÁNG MƯỜI …
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Thơ : Ngọc Bùi.

Tháng mười về trong một chiều nắng tắt.
Gió hanh buồn lãng đãng lá vàng rơi.
Mây trắng bay lạc lõng cuối chân trời.
Ta chợt thấy mùa đông đang dần tới.

Cánh thiên di trong bóng chiều chới với.
Bước chân buồn trên phố vắng quạnh hiu.
Kỷ niệm nào còn lưu giữ nâng niu.
Nơi quán vắng một chiều nao còn nhớ.

Tháng mười về đông vẫn còn bỡ ngỡ.
Cuối đường chiều ai đứng đợi chờ ai.
Tóc gió mây bay, ánh mắt u hoài.
Dáng liễu trang đài chiều nghiêng cả gió.

Bao say đắm mộng yêu đương ngày đó.
Có còn không trong ký ức chiều xưa.
Lời yêu thương còn nhớ hôm tiễn đưa.
Đông chạm ngõ _ Tháng mười sang rồi đấy …!

Nam Định _ 30/9/2020.

Chu Thị Quý
Chu Thị Quý
3 years ago

THÁNG MƯỜI
Tháng mười dịu mát muôn phương
Hoa thơm , trái ngọt yêu thương đậm đà
Tháng mười no ấm mọi nhà
Được mùa lúa mới đồng xa , đồng gần
Hạt vàng óng ả đầy sân
Nếp thơm hương cốm người thân tìm về
Tháng mười vui thỏa tràn trề
Muôn hoa đua nở bốn bề sinh tươi
Tháng mười yêu lắm người ơi !
Bình yên cuộc sống , sáng ngời yêu thương
Tháng mười sao thấy vấn vương
Gợi bao nỗi nhớ , tình thương mặn nồng
ĐH : 26.9.2020
Thơ : CTQ

Scroll to Top