Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng Mười Hai gió bấc lùa ngang cửa.
Khóm trúc gầy sương phủ áo choàng đông.
Để cho ai phai nhạt sắc má hồng.
Thấy bâng khuâng mơ vòng tay sưởi ấm.

Tháng Mười Hai tím chiều thương phủ thẫm.
Gót hài xinh chầm chậm lối quen về.
Cơn gió mùa mang cái lạnh tái tê.
Lùa giá buốt xuyên màn đêm hờn lẫy.

Tháng Mười Hai trăng cuối mùa ngủ ngái.
Đóa hương Quỳnh e ngại nở cánh xinh.
Nụ hôn yêu trong giây phút tự tình.
Để tim nhỏ cứ chông chênh đến lạ.

Tháng Mười Hai thấy bồi hồi trong dạ.
Mưa nhạt nhòa trên ngõ vắng chiều nay.
Để ai về lấm tấm tóc mây bay.
Tháng Mười Hai …
Xuyến xao đầy nỗi nhớ…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 13/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giang Nguyen Van
Giang Nguyen Van
5 years ago

Tho hay qua!

Lệ Nhật
Lệ Nhật
5 years ago

Thơ rất hay, tràn đầy cảm xúc t/g ạ.

Bạch Nga Lê Thị
Bạch Nga Lê Thị
5 years ago

Hay tuyệt tỷ ơi

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Những vần thơ rất tuyệt vời…cchúc mừng em nhé

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay quá, đọc qua rồi vẫn còn cảm nhận man mác một nỗi niềm trống trải…

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
5 years ago

Hay lắm bạn iu

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc thi hữu may mắn hạnh phúc bên người thân nha

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Tháng 12 đong đầy hy vọng
Của một năm gặt hái trái thơm
Cho hương cau đượm vườn trầu
Cho tình ta mãi đong đầy yêu thương
Và cho tất cả Quê hương
Ngàn hoa đua sắc đón xuân lộc trời
12 là của đất & trời chung tình chi kỷ
Suốt Đời thương ew /
12/12/2018

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
5 years ago

Thơ mùa đông hay quá đong đầy cảm xúc….Giọt Mưa Thu ! Chúc em chiều muộn vv hp nhé !

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay quá, rất ngọt ngào.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay….

Chuong Pham
Chuong Pham
5 years ago

Tuyệt vời trên cả tuyệt vời
Ngọt ngào sâu lắng cùng lời bâng khuâng .
???????

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
5 years ago

Hay quá !

Nguyen Cao
Nguyen Cao
5 years ago

U tình tha thiết quá…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

12 ơi 2018 của một tháng đầy kỷ niệm nhớ thương
Lòng người thương mãi cứ dồn về
Bao âu yếm tràn về trong nỗi nhớ
Bao khác khải cứ theo ta đi mãi
Trời phật đã đưa chàng về Tiên trước
Để bao người nhớ mãi mãi chàng ơi
Người đã xa tiếng thơm vẫn mãi còn
Con tiếp bước xây lên h.p
Tháng 12 tháng của trời phật định
Luôn nhớ đời để gắng sức đi lên
Hỡi người thân nhất định sẽ hoàn thành
Những công việc ngày xưa mình mong ước
Gia đình đẹp cháu con đoàn kết
Dựng xây lên h.p. ấm nhà mình
Để muôn đời cháu con vẫn khắc ghi
ĐỨC PHÚC ấm của cha già tuyệt đẹp
Luôn khắc lòng ơi tháng 12 ☆
12/12/2018
Đs ♤ Đh ♤ Tb

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất hay… Chúc mừng bạn…

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Bài thơ dịu ngọt quá chị ơi

Cảnh Nguyễn Thanh
Cảnh Nguyễn Thanh
5 years ago

cảm ơn TG Giọt mưa thu nhiều nhé

Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp quá cảm ơn GMT

Hoang Van Anh Do
Hoang Van Anh Do
5 years ago

Tk em . Thơ hay quá. Chị xin nha

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

không nhớ đâu mưa thu

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

Tháng mười hai ôi sao là nhớ
Thấy Hương Quỳnh nở vào đêm
Thêm chong chênh lại ấm êm
Để từ đó xuyến xao tiếng yêu khí biết !

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Thật nhớ thương bông Quỳnh nở đẹp
Ki đêm về chao tặng người thương
A nâng lưu Quỳnh thương suốt cuộc đời
Để Quỳnh đep xinh tươi mãi mãi
Chỉ có A và Quỳnh hoa ki nở
Tặng cho đời hơi âm dưu êm
Hoa Quỳnh thương hãy giữ mãi mùi thơm
A vẫn mãi nâng lưu Quỳnh như ngày xưa đó
Để thấm đậm ki sương se phủ
Cho tuyết tràn hương sắc Quỳnh ew
Đời có ta ta lại có đời..
Cứ ấp ủ bông Quỳnh ôi tuyệt đep
Trọn vẹn rồi
Quỳnh thương của A ơi..
13/12/2018

Lan Vũ
Lan Vũ
5 years ago

Thơ hay quá!

Trần Ngọc Tiên
Trần Ngọc Tiên
5 years ago

Tháng mười hai Đông lại về…
Ta cùng nhau má tựa kề vai ấm
Khúc nhạc lòng vân vê.

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất hay

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Nắng ấm Quê xuân
Xuân về sắp tết
Ôi mùa xuân 2019
Nắng ấm về thơm lắm hương cau
Vườn trầu xanh lá cũng óng vàng
Cho ta thấy đủ thời lá Quyện
Cau bánh tẻ mùi thơm dựu nhẹ
Trầu óng vàng sánh Quyện cau ơi
Say nâng nâng một khúc tình Đầu
Thời trai trẻ có nhiều mơ ước
Mùa xuân về lại nhìn hoa đào nở
Muôn sắc hoa tràn ngập tết ta về
Để Mẹ già âu yếm bầy con cháu
Để em thơ hát khúc tình ca
Để cho ta với Mình lai nở Hoa
Hoa h.p. và tình thương đầm ấm
Ôi tết về 2019 Của Tôi /
14/12/2018

Chu Truong Thach
Chu Truong Thach
5 years ago

Thơ da diết, ảnh ấn tượng, cảm ơn GMT nhé! Chúc những ngày cuối tuần ấm áp và giàu cảm xúc!

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm em gái ơi

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

THÁNG MƯỜI HAI
Thật tuyệt vời !
Chúc mừng GGiọt Mưa Thu!

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Thơ Giọt Mưa Thu rất hay, chân thưc sống đọng về phong cảnh, sắc mùa , gửi vào dó tình yêu của con người rất trong sáng mà ấm lòng !

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt vời với bài thơ hay

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Cuối 18 thật đong đầy cảm súc
Của một năm ước mộng đã thành
Thật tuyệt vời ki tất cả đều vui
Hạnh phúc đến và mùa xuân cũng đến
Xuân 19 một mùa xuân bất tận
Xuân của thời đại kỹ thuật số lên cao
Của những người luôn xây dựng phong trào
CT giỏi và thi đua cũng giỏi
Hãy tiến lên mọi lúc mọi nơi
Cho cuộc sống bốn mùa hoa đua nở
Đời ta sẽ như mở từng trang vở
Trang cuối là
TẤT CẢ SẼ THÀNH CÔNG
16/12/2018.

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Tho hay ãnh đẹp chúc em một ngày vv hp an lành nghe em

Tuấn Mai SG
Tuấn Mai SG
5 years ago

Xin phép được sẻ chia

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Đẹp vô cùng bạn của tôi ơi
Một mùa xuân tràn đầy hy vọng
Đất nước xang trang người dân phấn khởi
Cùng đua tài để xây dựng tương lai
Đứng trên cao nhìn non nước Manh giầu
Dân lo ấm thành phố nhiều hoa đẹp
Điện lung linh như trời đầy sao sáng
Lấp lánh ánh đèn của những mộng mơ
Thời gian ơi đẹp xinh từ bao giờ
Cho đời sống con người thêm rộng mở
Những vần thơ nằm trong từng trang vở
Cũng bay về thêm đẹp lắm xuân ơi
Xuân 19 xuân của Đất trời
& của những HÒA BÌNH ☆ Hy Vọng
Cho Quê Mình đẹp Mãi những Xuân Vui..
28/12/2018..

Scroll to Top