Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bảo Châu)

THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Bảo Châu

Ồ!!! Có phải… mười hai về… không nhỉ?…
Nghe heo may… thủ thỉ… gọi đông về
Lạnh đầu mùa cuối thu vẫn ngủ mê
Heo may vội tràn trề đêm thanh vắng

Lành lạnh gió đã xua đi cái nắng
Tháng ngày dài vắng lặng bước chân ai
Xòe Bàn tay nghe nỗi nhớ đan cài
Mười hai tới miệt mài bao giấc mộng

Biển đêm nay cũng ngủ yên trong mộng
Gió rì rào mộng ước với trăng sao
Ngắm biển đêm lòng nhung nhớ biết bao
Vọng nỗi buồn nao nao nơi biển gọi

Khuya thanh vắng chỉ vầng trăng soi rọi
Khúc nhạc lòng vời vợi nhớ thuyền xa
Gió mênh mang theo ngắm ánh trăng tà
Cứ lả lướt hòa ca cùng sóng biển

Đêm lạnh rồi khúc nhạc buồn đưa tiễn
Gợi trong lòng tiễn biệt lúc chia xa
Biển đêm nay… sao trải rộng… bao la?…
Nhung nhớ quá… mười hai à… quá nhớ…

Hồng Chiên
01.12.2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khuc Van Thuy
Khuc Van Thuy
6 years ago

Nội dung thơ hay quá chị ơi. ảnh cũng đẹp nữa. chúc chị luôn vui vẻ nhé

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Tình khúc biển mùa đông du dương quá ..hí ..
Buổi sáng vui vẻ ..!

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

thơ em xa anh mà khó tới… làm ảnh nầy để gởi khen em ..CHIEN PHAM THI

Diệu Thành
Diệu Thành
6 years ago

Chắc có lẽ kỷ niêm tình yêu của em gắn liền vơi biển cho nên em làm thơ về biển hay quá em ơi

Nguyễn Tranh
Nguyễn Tranh
6 years ago

Chiều nay đột nhiên có cơn bão dử
Thuyền tìm về neo đậu bến chơi vơi
Để biển nhớ nhung đêm về chờ đợi

Phan Viết Trung
Phan Viết Trung
6 years ago

Very good

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi iu.

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Tình thơ ngây ngất lãng mạn. Hay lắm bạn ơi

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Xa quê ta lại nhớ quê
Đông về thủ thỉ dãi dề lời yêu.
Hàng ngày sớm sớm chiều chiều
Lòng ta hoài niệm nhiêu điều về quê .

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Hay qua chi oi chuc chi ngay moi vui ve va hp

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái iu,bài thơ hay hình ảnh đẹp,lãng mạn lắm em,chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với em

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Vẫn lênh đênh như ngày xưa biển gọi.
Ánh sao đêm soi rọi cõi lòng em.
Mơ một ngày bên bãi cát êm đềm.
Đêm trăng thanh ngân lên những vần thơ.
Thuyền em hỡi đến khi nào…vô bờ

Phương Nõn Lê
Phương Nõn Lê
6 years ago

Hay lắm chị iu ơi

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Mười hai con số tuyệt vời
Mười hai con giáp trên đời vẫn nguyên
Mười hai tháng ấy đâu quên
Một năm sắp hết nên duyên bạn bè

Nguyễn Ngọc
Nguyễn Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ui

Nguyên Tran
Nguyên Tran
6 years ago

Hay quá bạn ơi…xin chúc mừng..

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ rất hay đó bạn
bạn làm bài thơ nào cũng hay
chúc bạn ngày mới vui vẽ

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay quá em ơi

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ trên cả tuyệt vời chị iu!
Chắc có lẽ chị có duyên với biển ,về một kỉ niệm nào đó.
.. …nên chị luôn gắn liền với biển rất sâu sắc và nhiều cảm xúc.
Tháng mười hai về đem theo nỗi nhớ ai….
Những hạt mưa bay bay sao dẳng dại đến thế
Biết nhớ mong a sẽ là điều không thể
Nhưng tim vẫn tìm trong dâu bể ,trái ngang…….. Này!
(Cuối thu giọt nắng cũng phai
Ngày sao thật ngắn
Đêm dài sương giăng
Cuối đường người đợi ta chăng ?
Xác xao lá đổ nhuộm vàng lối xưa
Cuối năm là phút giao thừa
Đành chôn kỉ niệm cho vừa lòng nhau
Cuối đời mái tóc phai màu
Một mình ngồi đếm giọt ngâu trong hồn
Nếu tinh là ánh hoàng hôn
Xin cho phút cuối thật tròn trong nhau.

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Hay quá em ơi

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Tình yêu biển ngàn năm vẫn thế
Nhưng đêm về lòng vẫn thấy nao nao
Biển đêm nay vắng ánh trăng sao
Biển ảm đạm hay lòng mình trống vắng …..

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc Hồng Chiến vui tươi hạnh phúc,mọi việc tốt đẹp

Nguyễn Thặng
Nguyễn Thặng
6 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp, chúc mừng em nha! Chắc em có một mối tính của biển nên thơ em viết về biển nổi nhớ nhung da diết. ! ! ! ?

Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

THÁNG MƯỜI HAI.
********************

Họa thơ: HONG CHIEN.

Tháng mười hai đã về rồi e ơi
Gió heo may bên khung trời lành lạnh
Hoa cúc quỳ khép vội che đôi cánh
Sợ mưa đông ít tạnh cuối hoàng hôn.

Mười hai về a càng nhớ em hơn
Anh nhớ nhất lúc e hờn không nói
Xòe bàn tay thay lời a thầm gọi
Người yêu ơi…nàng đã chói tim a.

Có những đêm ôm mộng thức thâu canh
Lòng nhug nhớ chòng chàh theo tiếg gió
Một chút thôi nao nao gì trog đó
Chắc…y rồi…nên khó qúa k quên.

Tháng mười hai mag gió lạnh êm đềm
Em 1 bến tình a bên 1 bến
Trời heo may về đêm vẫn thườg đến
Khua lòg a bao thươg mến đầy vơi.

Tháng 12…đã về rồi…em ơi…!

Bài thơ e viết rất hay, a họa theo cho thêm ý nghĩa nhé, chúc e tháng 12 đong đầy niềm vui và hp.

Thân Nguyễn
Thân Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Gió mênh mang theo ngắm ánh trăng tà
Cứ lả lướt hòa ca cùng sóng biển

Hay thật, lãng mạn thật đó bạn nhé !

Martin Nguyen
Martin Nguyen
6 years ago

Hello , Chien Pham Thi !

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Dạ đẹp quá chị ui à

Đinh Viết Cương
Đinh Viết Cương
6 years ago

Thật mộng mơ

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
6 years ago

Tuyêț qûa

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Hay quá

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Hay quá em gái ơi…..

Trịnh bá Sướng
Trịnh bá Sướng
6 years ago

Tháng 12 rất hay
Chúc mừng nha

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
6 years ago

Đêm lạnh rồi về thôi sương giá lắm
Kéo chăn nằm nghe biển kể đêm khuya
Có một người nhung nhớ một tình nhân
Chúc ngủ ngon đêm muộn

Uyên Nguyễn
Uyên Nguyễn
6 years ago

Sao mà sáng tác thơ hay quá vậy ta

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị

Nam Thành Võ
Nam Thành Võ
6 years ago

….tháng 12 thời tiết đẹp..cái lạnh se cứ giằng giai đến đêm

Thanh Le
Thanh Le
6 years ago

Thơ hay,,,, Gửi bạn một chút biển,,, Tuy hoà,,,

Scroll to Top