Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI HAI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG MƯỜI HAI 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Tháng mười hai nắng còn hanh hao quá
Vần thơ tình cũng nghiêng ngả đắng cay
Có phải là bởi nắng quá mê say
Nên quên cả những tháng ngày đông cuối

Con đường vắng vẫn đong đầy tiếc nuối
Người đi rồi tình cũng nguội sao em
Mặc sương rơi trên tán lá nhập nhèm
Đông xóa sạch những khát thèm xưa cũ

Chùm hoa Sữa cuối mùa nay héo rũ
Cây Bàng già trút lá ngủ chờ xuân
Thời gian như cũng cảm thấy bần thần
Chầm chậm trôi chờ bàn chân ai bước

Cuối năm rồi còn bao điều ao ước
Chợt chạnh lòng mất được bởi chữ duyên
Nghĩ làm chi chỉ rước lấy ưu phiền
Quên tất cả cho bình yên sau trước

Tháng mười hai hạt nắng còn ngang ngược
Cũng nhạt nhòa ….
Đánh cược …
Với thời gian !
09/12/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Loan Hoang
Loan Hoang
7 years ago

Tháng 12 em chờ anh nhóe

Ngô Hồng Ninh
Ngô Hồng Ninh
7 years ago

thơ hay

Lien Nguyen
Lien Nguyen
7 years ago

Rat hay.chuc huynh 1 ngay binh an

Minh Huệ
Minh Huệ
7 years ago

Ui lại có thơ hay đọc nữa rồi ,thơ rât hay ạ ,anh HG

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Rát tuyet

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ bạn làm hay quá , mình chúc bạn luôn thành công trong mọi công việc ????

Trần Kim Đính
Trần Kim Đính
7 years ago

Chỉ dặn lòng chứ nào có được đâu
Nếu là quên sao khơi nguồn xúc cảm
Ta chỉ tạm cất vào riêng một góc
Của tâm hồn như kỉ niệm đã qua
Nhưng mỗi lần trông khoảng lặng xa xa
Thì y như ký ức hòa nổi nhớ
Luôn hiện hữu trong ta muôn thuở
Dấu chấm hồn tẩy xóa dễ nào phai…

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
7 years ago

Thơ rất hay Anh ạ

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
7 years ago

Rất hay!

Bichtram Nguyen
Bichtram Nguyen
7 years ago

Tho a viet rat hay

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
7 years ago

Hay quá nhà thơ

Quy Tran
Quy Tran
6 years ago

Thơ bạn làm hay quá???

Scroll to Top