Bài Thơ: THÁNG HAI THỨC GIẤC (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: THÁNG HAI THỨC GIẤC (Tác giả: Trúc Lâm)

THÁNG HAI THỨC GIẤC
Thơ: Trúc Lâm

Khi trời vén ánh bình minh
Tháng hai thức giấc giật mình ngẩn ngơ
Nhành hoa còn dở giấc mơ
Mặt trời cười nụ trên bờ biển xa

Bình minh ngọt tựa như là
Bờ môi cô gái chiều qua thẹn thùng
Ta về hồn vía mông lung
Đôi chân lạc giữa lưng chừng nhớ thương

Gió men theo những con đường
Ngập ngừng cởi chiếc khăn sương trên đồi
Tháng hai đủng đỉnh mây trôi
Vườn đang gọi những búp chồi dậy xanh

Gió nhè nhẹ ,nắng mong manh
Cùng buôn buốt lạnh góp thành tháng hai.

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Tháng 2
Thơ Tháng 2
3 years ago

Thơ tg : Ngoc Dellro

Tháng hai thức giấc ngỡ ngàng
Nhành lan tím nụ vẫn đang say nồng
Qua rồi tiết lạnh lập đông
Gót hồng bước nhẹ lướt dòng sông xanh

Tháng hai gió thoảng trong lành
Màu hoa phượng đỏ mong manh đợi chờ
Thuyền tình rẽ lối mộng mơ
Gió xuôi tách bến hững hờ sông sâu

Đỏ hoa thắm mãi tình đầu
Tháng hai sao vội tìm đâu dáng hài
Nắng hồng hứng giọt sớm mai
Gói vào giữ lấy ngày dài được không ?

TÌNH THÁNG HAI
Thơ tg; Van Ruyen Nguyen

Tiếng gà gáy gọi bình minh
Khiến cô thôn nữ cựa mình tỉnh mơ
Tháng Hai gom nắng bất ngờ
Gợi hồi dỡn sóng bên bờ biển xa

Gió xui hoa bưởi làm quà
Nhuộm hương mái tóc đêm qua ngập ngừng
Để rồi hẹn ước thủy chung
Con tim rung nhịp nhạc mừng yêu thương

Từ nay chung bước một đường
Mỉm cười chấp mọi gió sương giữa đời
Giọt vàng nắng nhẹ nhàng rơi
Gọi cây Bàng bật những chồi búp xanh

Ngọt bền pha chút mỏng manh
Tình ai xúc cảm chân thành Tháng Hai.

NR
(Vui vui đồng cảm đôi vần cùng cháu).

Last edited 3 years ago by Đỗ Phú Quý
Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Huyền
6 years ago

Thơ hay lắm trúc.không nghĩ chúc lại lãng mạn vậy.ngôn ngữ rất phong phú giầu nghệ thuật

Ha Han
Ha Han
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá

Lan Ngọc
Lan Ngọc
6 years ago

Hay quá !!!

Dang Phuong
Dang Phuong
6 years ago

Tho hay quá

Vân Anh
Vân Anh
6 years ago

Tuyệt vời

Đức Chinh
Đức Chinh
6 years ago

Thơ họa hay nha

Hữu Tình
Hữu Tình
6 years ago

Hay wua

Tran Hanh
Tran Hanh
6 years ago

Quá tuyệt vời

Tôi Là Ai
Tôi Là Ai
6 years ago

Hay lắm e trai

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ.

Tran Quy
Tran Quy
6 years ago

Happy Birthday To You Trúc Lâm

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ rất hay em à .

BaoThu Ho
BaoThu Ho
6 years ago

Rất hay cháu ơi. Chúc cháu tuần mới tốt lành

Mai Hoàng
Mai Hoàng
6 years ago

Hay lắm e trai ah . Chúc e buổi trưa vv nhé

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

Em bị mất Nick hả Trúc Lâm ?

Duong Phi
Duong Phi
6 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
6 years ago

Hay quá ban oi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Huynh ơi Tuyệt vời
Ảnh đẹp nè huynh

Vô Thường
Vô Thường
6 years ago

Trước kia tên bạn khác mà !?

Tiep Nguyen
Tiep Nguyen
6 years ago

Quá hay!!!

Kiều Oanh
Kiều Oanh
6 years ago

Thơ hay lắm tg oi

Trần Thị Tửu
Trần Thị Tửu
6 years ago

Những vần thơ đầy cảm xúc. Chúc mừng bạn.

Huong Ly
Huong Ly
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Thu Ngo
Thu Ngo
6 years ago

Bài thơ thật hay , thật lãng mạn tg ơi

Lan Nguyễn Tuyết
Lan Nguyễn Tuyết
6 years ago

Rất tuyệt

Duyên Hằng
Duyên Hằng
6 years ago

Đọc xong những bài thơ này mình k biết nói lời gì, chỉ biết thốt lên 2 từ Hay Quá!

Huyền Thục
Huyền Thục
6 years ago

Tho hay

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Rất tuyệt

Kim Hoa Lê
Kim Hoa Lê
6 years ago

Đọc hoài ko chán

Thi Kim Ngan Nguyen
Thi Kim Ngan Nguyen
6 years ago

Tg là nhà thơ chuyên nghiệp phải không nhỉ ?.
Thơ rất tuyệt vời

Chien Tang Thi
Chien Tang Thi
6 years ago

Tuyêt hay em trai ơi

Ngõ Vắng
Ngõ Vắng
5 years ago

Thơ bạn hay quá

Nguyễn Diễm Thu
Nguyễn Diễm Thu
5 years ago

Tuyệt vời đó, em.

Nguyễn Nhạn
Nguyễn Nhạn
5 years ago

Thơ rất hay

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
5 years ago

Hay lắm người ơi ?

Nguyễn Nhạn
Nguyễn Nhạn
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời ,bình cũng hay

Liên Phong
Liên Phong
5 years ago

Thơ hay cảnh cũng đẹp tuyệt

Scroll to Top