Bài Thơ: THÁNG HẠ VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG HẠ VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG HẠ VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm đem về gam màu tối mênh mông
Vài cơn gió xua nồng trong tháng hạ
Mưa nhẹ rớt cho hồn thêm rệu rã
Tự nhiên thôi nỗi buồn bã chất chồng

Tháng hạ về thấy thèm một mùa đông
Đem cái lạnh ướp tim hồng băng giá
Bởi chẳng muốn đem trao cho người lạ
Sợ đau thêm rồi vật vã u buồn

Tháng hạ về nhiều lắm cảnh mưa tuôn
Tìm cảm giác vì nguồn thơ sắp cạn
Cứ ngồi nhớ thời yêu trong dĩ vãng
Rồi hoang mang lai láng ở trong hồn

Tháng hạ về ít được ngắm hoàng hôn
Bởi nắng nhạt kéo luôn cơn mưa đổ
Giọt ướt đẫm rơi đều trên con phố
Trong vô biên lòng chợt nhớ về người

Tháng hạ về ta thường gặp chơi vơi
Cứ man mác làm rã rời cơ thể
Ta không hiểu vì sao mà như thế
Có khi mưa làm đổ lệ trong lòng

Tháng hạ về sợ lắm nỗi chờ mong.

DH

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm anh ạ. Chúc mừng anh nhé

Hoài Thương
Hoài Thương
4 years ago

Bài thơ hay anh ạ

Quê Tôi Trà Vinh
Quê Tôi Trà Vinh
4 years ago

Hay lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp nhé bạn

Mưa Chiều
Mưa Chiều
4 years ago

Lời thơ sâu lắng tác giả mang nhiều tâm sự hay sao mà bài nào cũng buồn vậy .Buổi tối vui vẻ

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời ạ

Hien Thuhien
Hien Thuhien
4 years ago

Hay lắm anh à

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Thơ hay Hinh anh rất đẹp a

Thanh Thanh
Thanh Thanh
4 years ago

Thơ hay quá em ơi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Hay lắm em

Thái Lê Minh
Thái Lê Minh
4 years ago

Bài thơ về mùa hạ rất hay em ơi, cảm ơn tác giả

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ?♥️

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Hay lắm a ah

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
4 years ago

Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm e trai

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
4 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Chúc mừng tg

Quỳnh Tram Phạm
Quỳnh Tram Phạm
4 years ago

Bai tho hay lam a. E chúc a manh khoe

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt ảnh đẹp chúc a buổi trưa vv

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ rất hay

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi
Buổi chiều chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
4 years ago

Rất tuyệt vời

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi ! Em chúc anh buổi tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé anh

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Lời thơ sâu lắng ,man mác nỗi niềm, đong đầy cảm xúc, hay quá em

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

Tháng hạ về sao ấm áp trong lòng
Hoa phượng thắm nhớ trông ai ngày đó
Giỏ xe đựng chất đầy hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa một thuở lại theo về.

Nguyệt Trần
Nguyệt Trần
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp!
Lời muợt mà, êm ái, dạt dào cảm xúc!
Mến chúc em & gđ ngày mới luôn ngọt ngào, đong đầy yêu thương, tràn đầy HP!

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
4 years ago

Hay nhưng buồn anh ơi…. Sao cứ phải chờ mong?

Scroll to Top