Bài Thơ: THÁNG GIAO MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG GIAO MÙA (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG GIAO MÙA
Thơ: Phú Sĩ

Tháng giao mùa bẽn lẽn chạm bờ vai
Nắng hanh nồng thả trên cành hoa dại
Người tiếc nhớ lối đường quê xa ngái
Kẻ đắng lòng tìm lại tuổi thơ say

Tháng giao mùa người lại sợ người quên
Mong ai đó nhớ tên mình giây phút
Đời an nhiên trong ngần câu tình khúc
Chút nồng nàn đừng vụt mất người ơi!

Tháng giao mùa chờ đợi những bâng khuâng
Gánh hàng rong qua những mùa khôn lớn
Nỗi miên man về miền xưa dang dở
Lá rơi đầy níu đợi nụ xuân qua

Tháng giao mùa nhớ lời hẹn người xa
Gợi nỗi lòng nôn nao dường khó tả
Cây phượng già trải bao mùa mưa nắng
Kỷ niệm về thời áo trắng tinh khôi

Tháng giao mùa ngược xuôi những hành trình
Những đoạn trường gió sương còn bịn rịn
Khẽ hát lên khúc nhạc tình ngày cũ
Vẫn vẹn tròn miền yêu nhớ còn ru ….

ảnh TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc cuối tuần vui vẻ hp nhé

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Hay lắm em
Một chút lãng du nhớ thời xưa cũ
Cũng đủ rồi bao kỷ niệm người ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ rất hay

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Quá đẹp….
Thơ tuyệt vời….
Vui nha Phú Sĩ

Minh O Pham
Minh O Pham
7 years ago

Hay lắm!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hồn thơ tuyệt vời Phú Sĩ ạ !

Huong Thu
Huong Thu
7 years ago

hay quá em oi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Túyệt lắm thơ em

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
7 years ago

Thơ hay !

Tô Bình
Tô Bình
7 years ago

Đây rôi nàng thơ mình đang tìm đây phải không nữa

Kim Liên
Kim Liên
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay,…anh dep lam

Scroll to Top