Bài Thơ: THÁNG CHÍN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tháng chín rồi mình hẹn hò em nhé
Hoa Sữa nồng nàn khe khẽ hương bay
Bao ân tình hòa mộng ước mê say
Cho thỏa nguyện những tháng ngày mong nhớ

Tháng chín về mình hòa chung hơi thở
Để yêu thương dang dở được tròn vành
Cho quên đi những ngày tháng hạ xanh
Hạt nắng cũng mong manh vì e thẹn

Tháng chín về còn điều chi ứ nghẹn
Hãy cho qua để câu hẹn vuông tròn.
Thu đi rồi mong ước khỏi héo hon
Cho cốm mới thơm ngon như mẹ nấu

Tháng chín về có điều chi còn giấu
Mở hết ra cho đâu đấy sáng trong
Kệ dòng đời còn chìm nổi long đong
Ta hãy cứ thật lòng vì nhau nhé

Tháng chín rồi thu nồng nàn mát mẻ
Gió mơn man…..
Ru nhẹ ……
Khúc tình ca !
01/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Dạ ! Khúc tình ca vẫn hằng mong nhận …
⚘♥️??♥️⚘
Tuyệt văn vời tg HG kính iu ơi !

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

.

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời ?????quá tg ui

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đêm đêm em nhắn gió gởi mây về cho anh mình yêu nhau thiệt nhé hihi chúc tg luôn vui vẻ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Tháng chín mát rồi trả nợ cafe thôi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tháng chín rồi mình hò hẹn e nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng chín rồi mình hẹn hò em nhé
Hoa sữa nồng nàn khe khẽ hương bay
Bao ân tình hòa mộng ước mê say
Cho thỏa nguyện những tháng ngày mong nhớ
Dẫu yêu thương trong miền xa cách trở , trong lòng ai vẫn luôn nhớ tới người , mỗi chiều thu lặng lẽ bước chơi vơi , tim thầm gọi tên người nơi xa ấy
Nhẹ nhàng êm ái , gần gũi thân thương mà nồng ấm nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Ai đọc rồi cũng đắm say mơ mộng
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang tình yêu và nỗi nhớ

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Hay thế chứ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tháng chín rồi mình hò hẹn .. nghen anh..

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho anh hay nhg buon vi cuoc tinh nao cung khg tron ven

Hoa Mai
Hoa Mai
3 years ago

Thơ rất tuyệt vời!
Lời nhẹ nhàng, êm ái và sâu sắc, giàu cảm xúc
Thân chúc bạn & gđ luôn vui tươi HP thành công trong cuộc sống!
Có nhiều tác phẩm ra đời tg nhé

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Tháng chín rồi em ơi có biết không
Tình chúng mình nồng nàn hơn thủa trước
Thu đã đến rồi …
Hoa sữa cũng tỏa hương !

Scroll to Top