Bài Thơ: THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG BẢY
Thơ: Mạc Phương

Tháng bảy rồi mình hẹn nhé người thương
Nơi góc phố cuối con đường ngày trước
Bàn tay đan mái tóc thề óng mượt
Lòng rộn ràng như oanh tước xuân sang.

Dòng nhật ký ăm ắp ở từng trang
Theo năm tháng vẫn xếp hàng gọn ghẽ
Chỉ có em nhìn con đường lặng lẽ
Chuyến xe đò cũng hết vé về nam.

Nét ngọc xưa đã lốm đốm hoa tràm
Cô sơn nữ vẫn đa mang chuyện cũ
Mượn câu thơ gửi những lời nhắn nhủ
Tới một người luôn ấp ủ trong tim.

Buổi hoàng hôn khi bóng nắng lặng chìm
Em âm thầm lần tìm về quá khứ
Bỗng giật mình rồi ngập ngừng lưỡng lự
“Tháng bảy này anh có nhớ em không ? ”

MP 2/7/2020

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tùng Lê Duy
Tùng Lê Duy
3 years ago

Tháng bảy về anh có nhớ em không !?
Anh xẻ nói anh nhớ em nhiều lắm
Trời hôm nay mưa buồn lả rả
Cây héo khô oi ả giữa trưa hè
Anh ngước nhìn mây xám đậu cành tre
Nhớ em lắm cuối hạ buồn sâu lắng

Nghe Nguyen
Nghe Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá Cô Giáo

Đinh Hoài Nhưng
Đinh Hoài Nhưng
3 years ago

Tháng 7 về anh khắc khoải chờ mong
Nối vòng tay nhịp cầu duyên thắm
Em yêu ơi một tình yêu trong trắng
Chẳng bao giờ quên tình thắm đâu em?

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay trong dòng hoài niệm đẹp!

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp chị yêu ạ em Chúc chị buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc nha

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Chúc mừng em gái MP

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
3 years ago

Tháng bảy về anh nhớ đến đắm say
Nhớ một thuở “tay lái chiều thứ bảy ‘
Chuyển xe lam không tiền cứ nhảy …
Máu con tim … Tất thảy -vể Em!

Thanh Quý
Thanh Quý
3 years ago

Tháng sáu trời mưa ?

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời thơ tình ngan ngát tỏa hương thơm
nghe như bản nhạc lòng thân thương quá
tình sơn nữ dạt dào như rừng lá
đóa hoa rừng đang ngào ngạt tỏa hương
…..hay lắm em ơi

Nguyễn Đăng Nguyễn
Nguyễn Đăng Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
3 years ago

Hay lắm muội

Nhan Tran
Nhan Tran
3 years ago

Bài thơ hay lam, ảnh minh họa đẹp để thương.loi thơ tình cảm dac dao .
Hạnh phúc luôn ở quanh ta
Hợp duyên tình lại đâm da hương yêu
Duyên trời cho được bay nhiêu
Thì mình nhận lấy bao điều như mơ
Buổi tối chúc bạn vui vẻ khỏe mạnh an lành hạnh phúc bên gia đình ngủ ngon mo đẹp.chao

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
3 years ago

Rất ngọt ngào, xin chúc mừng em .

Hùy Vũ
Hùy Vũ
3 years ago

Y quí Em thơ hay tuyệt?

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Bài thơ hay lắm tình cảm sâu sắc lắm nhưng người ta đã đi qua mất rồi chỉ khổ cho người con gái với kỉ niệm của ngày xưa thôi bỏ đi làm lại cuộc sống cho khỏe

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Bài hay quá

Hoa Do
Hoa Do
3 years ago

Bai tho hay hinh anh dep de thuong hii ngay moi an lanh hp em

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Rất hay chị ơi!

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
3 years ago

Chúc mừng E gái XINH đẹp. Thơ hay .rất tình cảm rất tuyệt vời ????chúc e ngày mới nhiều niềm vui hp bình an nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
3 years ago

Hay tuyệt lắm em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
3 years ago

Thật hay!

Scroll to Top