Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BẨY RỒI
Thơ: Hồng Giang

Tháng bẩy rồi thơ bỗng trốn đi đâu
Anh viết mãi chẳng tròn câu thề hẹn
Trong lòng anh bao điều còn ứ nghẹn
Em đâu rồi len lén cánh Bằng Lăng

Tháng bẩy rồi em có biết hay chăng
Hạt nắng sớm giăng mành chờ thu tới
Bởi tình ta vẫn còn xa vời vợi
Nên thơ buồn chờ đợi gió heo may

Tháng bẩy rồi em có thấy đắm say
Mưa vấn vương làm cay bờ mi ướt
Cây Phượng già bờ đê xưa trơn trượt
Lối anh về mơ ước cũng trôi xa

Tháng bẩy rồi hạ cũng đã đi qua
Hoa Cúc vàng bên vườn nhà hàng xóm
Mối tình si bao ngày ta nhen nhóm
Vẫn nồng nàn say đắm giấc mơ xưa

Tháng bẩy rồi trời lúc nắng lúc mưa
Vần thơ viết ….
Buổi trưa …..
Dài nhung nhớ !

06/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ? chúc tg ngày mới nhiều niềm vui ?

An Bình
An Bình
3 years ago

Anh ơi thơ hay quá nhưng tháng nào cũng ứ nghẹn thế ạ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tháng bẩy qua tháng tám sẽ tới mà ..?

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Tháng bẩy rồi em có thấy đắm say
Mưa vấn vương làm cay bờ mi ướt
Cây Phượng già bờ đê xưa trơn trượt
Lối anh về mơ ước cũng trôi xa Hay lắm HG!

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Hay thế anh Hồng Giang ơi??

Pham Thuy
Pham Thuy
3 years ago

Thơ em hay lắm HG,khi đọc thơ mà cứ ngỡ mình đang còn trẻ,iu lắm í!

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay lắm anh ơi .ngày mới chúc anh hp tràn đầy năng lượng .thật nhiều cảm xúc cho những vần thơ tình lãng mạn .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

??❤️?

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

E đây nè… Đag bẻ nháh bằg lăg????. Ui trêu tác giả xíu nè ❤

Vân Phạm
Vân Phạm
3 years ago

Hay quá bạn ơi mình rất thích .

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ tinh cảm nồng nàn hay quá thi sĩ a .

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Bằng lăng tím cả vần thơ luôn anh ạ

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất hay đong đầy cảm xúc .. chúc em an vui hp

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Thơ HG tháng nào cũng đầy cảm xúc

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng bẩy rồi thơ bỗng trốn đi đâu
Anh viết mãi chẳng tròn câu thề hẹn
Trong lòng anh bao điều còn ứ nghẹn
Em đâu rồi len lén cánh bằng lăng
Em đây nè anh có biết hay chăng , tháng bẩy rồi tình xa hằng mong đợi , anh trở về trong vời vợi nhớ thương , mong sao ta hai đứa được chung đường
Hồng Giang ơi ! Bài thơ hay lắm , làm say đắm lòng người
Xin chúc mừng Hồng Giang , chàng thi sĩ tôi yêu
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi chiều mộng mơ nhiều nhé chàng

Gia Nhi Vũ
Gia Nhi Vũ
3 years ago

Tháng 7 này côvit anh ơi
Muốn xuống thăm anh nhưng không nào đi được.
Kkkkkkk

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh minh hoạ đẹp chúc mừng tg

Scroll to Top