Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO
Thơ: Hồng Giang

Tháng bẩy rồi sao nắng vẫn gắt gao
Câu thơ viết lạc vào trong trăn trở
Cánh bằng lăng cuối mùa còn tím nhớ
Đợi chiều ngâu duyên nợ mãi chưa tròn.

Có phải rằng tại hạ vẫn héo hon
Sóng đẩy xô tháng năm mòn ghềnh đá
Đời vẫn trôi biết đâu là thật giả
Hai đứa mình vốn dĩ lạ thành quen.

Cuộc sống xô bồ đầy dẫy bon chen
Nhiều lúc yêu thương lấn chèn lý trí
Nhưng lại sợ miệng người đời bì tị
Đành trải lòng vào ý nghĩ vần thơ.

Có lẽ yêu rồi mình sẽ ngu ngơ
Hình bóng ai thẫn thờ chiều nhạt hạ
Để nỗi nhớ thêm một lần nghiêng ngả
Trọn đời này vay trả với trả vay.

Tháng bẩy nhạt nhoà chìm đắm men say
Bạc trắng cả…
Những tháng ngày…
Nhung nhớ!

07/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui hay va đúng vậy anh ơi . Thơ thật tuyệt vơi .

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Nắng kệ nắng … thơ vẫn nồng nàn yêu thương.

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Người ta bảo tháng bảy mưa ngâu mà sao giờ nắng vẫn gắt gao để cho vần thơ vẫn chòng chànhHồng Giang nhỉ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay thi sī HG!

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Tuyệt vời quá em à ! Chúc ngày mới vui vẻ bình an và hp nhé !

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Chả bik chê chỗ nào a nạ

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Vẫn cứ hay

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ????

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Gắt thì gắt chứ thơ anh mát rượi
Còn ngọt chứ dễ say quá hà

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Hay lắm !

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Hình ảnh sống động . Thơ hay lắm !

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Nắng đang gắt gao , nắng như đổ lửa , nóng bất chấp là ngày hay đêm , nóng như muốn thiêu trụi cả đất trời ? nhưng thơ của thi sĩ thì mát mẻ lắm ạ ? xin chúc mừng nhà thơ nhé ???

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nắng gắt quá Chàng thơ say mất rùi.. mà say gì thế Hồng Giang ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có lẽ yêu rồi mình sẽ ngu ngơ
Hình bóng ai thẫn thờ chiều nhạt hạ
Để nỗi nhớ thêm một lần nghiêng ngả
Trọn đời này vay trả với trả vay
Men rượu nào chưa uống đã thấy say , men tình nào chưa ngấm đã ngất ngây , để ai đó thấy dâng đầy thương nhớ , ta vui nhé hẹn ngày mai gặp gỡ
Rất ngọt ngào da diết yêu thương , mà nghẹn ngào dâng trào cảm súc
Xin chúc mừng nhé Hồng Giang , bài thơ hay quá đi , hình ảnh cũng rất tuyệt
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới an lành , hạnh phúc trọn niềm vui

Thoa Kim
Thoa Kim
3 years ago

Hay quá

Scroll to Top