Bài Thơ: THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG BẢY MÙA YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Tháng bảy đã về nhẹ dịu những yêu thương
Khi những hồi âm đầy hòm thư mùa hạ
Tâm tình trong thơ còn ngân nga khúc hát
Nét mực nghiêng phai trong sắc tím nhạt nhòa

Tháng bảy về rồi trên con phố xa xa
Ta hái mùa thu ẩn trong màu nắng ngả
Trời đổ mưa ngâu gợi sầu thương trong lá
Khói thuốc thả hồn quên lãng giọt sương khuya

Tháng bảy giao mùa tâm hồn quyện thành thơ
Tình ca ngọt ngào vẫn âm trầm sâu lắng
Tia nắng trở mình ấm nồng ngày hoang lạnh
Hoàng hôn say rồi trong giấc ngủ mùa xanh

Tháng bảy đợi chờ ta gửi chút mong manh
Khao khát yêu thương bình yên về ai đó
Uống chút hanh hao để nụ cười luôn nở
Đón nhận cuộc đời tìm lại những mộng mơ…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Rất hay
Chúc ngọt ngào yêu thương

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá em ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm chị iu, em góp vui nhé

THÁNG BẢY MỘNG MƠ

Chào tháng bảy nắng vàng hôn mắt lá
Tiếng đàn ve như lắng cả khuông chiều
Phượng rụng tàn nhớ lắm tuổi mộng yêu
Trang sách mở còn bao điều chưa nói

Hạ muốn níu thời gian đừng đi vội
Gió bên thềm nhẹ thổi cánh hoa bay
Mái trường xưa nơi ta đã từng ngày
Bên bè bạn vòng tay thêm ấm mãi

Bao năm tháng hôm nay tôi trở lại
Vẫn hàng cây hoa trái chín trên cành
Vẫn bạn bè giờ đây thiếu bóng anh
Vẫn ghế đá đan thành bao kỷ niệm

Đôi mắt dõi nơi cuối đường tìm kiếm
Nỗi buồn lòng xâm chiếm nửa hồn côi
Nhặt cánh hoa dạ xao xuyến bồi hồi
Thầm ao ước thời gian trôi thật chậm

BẰNG LĂNG TÍM
7/2017

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Hay lắm bạn.

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Tuyệt vời em à

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Hay tuyệt vời. Chúc bạn vui vẻ

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay lắm em ơi Phú Sĩ

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Hay lắm ngọn ngào cảm xúc em ơi. !
Tháng bảy về gió chiều buồn mang mát
Bóng tà dương khuất dần sau lưng núi
Anh vẫn đứng trên lưng cầu năm ấy
Nhìn về phía chân trời vùng kỷ niệm
Nhớ lại những ký ức tình hoang dại
– – –
Mượn tình thơ vui quảng đời còn lại
– – –
Hoàng hôn buông xuống dần tắc liệm – – –
Đưa ta về miền đất lạnh hoang sơ
Không để lại những nuối tiếc ngậm ngùi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…THÁNG BẢY… TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ!…

Tháng bảy mùa thu…TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
Gió chiều hắt hiu…gợi lòng nhiều kỷ niệm
Chút nắng mong manh…cho hồn thêm lưu luyến
Một…TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ…không thể quên

Tháng bảy hương thu… cho nỗi nhớ không tên
Hương của mùa thu… trời dịu dàng mát mẻ
Làn gió chiều thu…ru tình thơ khe khẻ
Làn mây lửng lờ…tiễn nắng hạ trôi xa

Tháng bảy đêm thu…say đắm ánh trăng ngà
Ta thả hồn thơ… lang thang trôi khắp ngả
Chút nắng mong manh…tô màu vàng chiếc lá
Giỏ hát tình ca…ru điệp khúc tình thơ…

Tháng bảy trời thu…cho ta những mộng mơ
Hương sắc mùa thu…đem cho ta nỗi nhớ
Những hạt mưa ngâu… u sầu như giọt lệ
Ánh trăng mơ màng… tô điểm dáng hằng nga

Tháng bảy chiều thu …gió ru khúc tình ca
Khúc nhạc chiều thu…ru nhạc lòng nhung nhớ
Nhìn hoàng hôn buông… phủ trùm duyên tình lỡ
Ngắm trăng mùa thu… hồn say đắm mộng mơ…

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời và tuyệt vời !

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay hình ảnh hiền hoà đẹp quá em . Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm Phú Sỹ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Phú Sỹ à. Chúc Phú Sỹ buổi tối thật vui nha.

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
6 years ago

Tuyệt lắm!
Cuối tuần vui vẻ nhé !

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
6 years ago

Tuyệt vời !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Rất là tuyệt vời hết ý hay lắm bạn mình ơi

Tuyển Đức Phạm
Tuyển Đức Phạm
6 years ago

Chúc PS ngày càng có nhiều thơ hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Quá hay .quả tuyệt vời em yêu

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ PS mãi mãi hay tuyệt !

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Chào Chị !
Phuc Pham
Cảm ơn Chị đã nhận lời mời kết bạn Chúc Tình bạn luôn vui vẻ và chúc Chị mọi điều tốt đẹp nhất !
Mến Chào !

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ rất hay bạn ạ chúc mừng bạn nhá

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Duy Trần
Duy Trần
5 years ago

Bài thơ hay
Lâu rồi mới gặp
Chúc nhiều niềm vui mỗi ngày
Xin Chào

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

FARMER IS GOD….,FARMER IS LORD….

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hình ảnh đẹp lắm bạn.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top