Bài Thơ: THÁNG BẢY MƯA NGÂU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THÁNG BẢY MƯA NGÂU (Tác giả: Bảo Châu)

THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Thơ: Bảo Châu

Tháng bảy về mang theo nhiều nhung nhớ
Mưa bay bay nhớ chức nữ chàng ngâu
Tình hai người thật rất đậm sâu
Vẫn lưu luyến chờ bắc cầu ô thước…

Tháng bảy về trôi theo dòng con nước
Dạo bước bâng khuâng lúc chiều về
Tâm hồn ai tràn ngập những đê mê
Chảy tràn trề trong những chiều tháng bảy

Mưa bay bay cho chồi non lộc nảy
Cho trái tim tan chảy được trở về
Cầu ô thước ngập ghềnh níu sơn khê
Dang tay đón trong lòng luôn thầm ước

Sông ngân kia sao không cạn nước?…
Ô thước này chẳng phải bắc qua sông…
Để tình ai không phải mãi bâng khuâng
Không đợi chờ mưa ngâu chiều tháng bảy.

Hồng chiên
20.7.2017

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
6 years ago

Tho hay hinh anh đep … thât tuyet chi ak

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp em ơi ?

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Tho hay nguoi dep

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Thật cảm động c ak

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hay lắm em à

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Thơ hay quá hình ảnh đôi VC ngâu ngẫu hứng
Chỉ tiếc ngâu đến sớm quá nhỉ

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ thật hay chúc tác giả vv và nhiều thành công trong cuộc sống,,,

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

Tháng 7 mưa gâu
Nổi nhớ ai đó
Buồn thương xa vời

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Chi lm tho hay em tang chi chuc chi vui ve tran day hp

Scroll to Top