Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG BA ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Tháng ba ơi! Sao lặng lẽ quay về
Lập lờ giữa hai mùa xuân và hạ
Tia nắng đỏ làm nóng bừng đôi má
Nón rộng vành không che đủ toàn thân

Tháng ba về đợi cái rét nàng bân
Ngày trở gió nghe bâng khuâng trong dạ
Cái rét nhẹ trong những ngày oi ả
Cho lòng ta chợt nhớ cả mùa đông

Tháng ba ơi! Lúa đã chín trên đồng
Đừng nắng quá người làm nông mệt mỏi
Gió thổi nhẹ để lùa tia nắng chói
Trên đê chiều em nhỏ thả diều bay

Tháng ba ơi! Lại về những mùa này
Cơn gió chướng làm cuộn xoay biển cả
Ngư đân phải vật mình trên tàu cá
Xong vụ mùa mới thong thả dạo chơi

Tháng ba về xuân vẫn ở muôn nơi
Người đi lễ hòa dòng người hái lộc
Cùng lũ lượt đi chùa trên đồi dốc
Núi non xa tuy khó nhọc vẫn cười

Tháng ba ơi! Về lặng lẽ bên đời
Cứ lờ lững giữa hai nơi xuân hạ
Sẽ đến lúc ra đi trong vội vã
Để một mùa nắng chói cả không gian

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trúc
Hoa Trúc
6 years ago

Hay lắm bạn

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Ban

Bích Vi
Bích Vi
6 years ago

E hay quá chị muốn chia sẻ e đã khóa mã rồi.

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Tuyệt lắm Thanh Hùng anh ơi!

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Cảm xúc dâng trào bạn ơi

Vân Thu
Vân Thu
6 years ago

Hay quá ..

Trung Quang
Trung Quang
6 years ago

Bài thơ hay quá! Rất nồng nàn và cảm xúc lãng mạn! Chúc mừng bạn nha!

Mai Le
Mai Le
6 years ago

Rất tuyệt anh ơi

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

rát hay ban….dâng trào cảm xúc..lắm!

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Hay quá bạn ạ!

Nhan Lequang
Nhan Lequang
6 years ago

Hay qua

Ngoc Diep Mai
Ngoc Diep Mai
6 years ago

Năm nào thiếu tháng ba nhỉ
Nghe như tiếng buồn thủ thỉ vào tai
Mộng gì hay lại nhớ ai
Để buông nhẹ tiếng thở dài trong dạ
Tháng ba vừa quen vừa lạ
Để ai người bỗng chợt quá xa xăm…

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Tuyệt vời ông mặt trời

Thúy Nghĩa
Thúy Nghĩa
6 years ago

Hay quá bạn!

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng anh

Tôn Thất Nam
Tôn Thất Nam
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi! Chúc buổi tối vui vẻ nhé!

Hai Ngominh
Hai Ngominh
6 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Hay lắm bạn ạ

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời anh oi

Nhật Hạ
Nhật Hạ
6 years ago

Rất hay anh

Hiền Thanh
Hiền Thanh
6 years ago

Hay lắm hiền huynh

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Rất tuyệt

Đinh Thơ
Đinh Thơ
6 years ago

Bài thơ ngọt như mía

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Ngọt quá

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
5 years ago

Tháng ba ơi! Ngươi đã tới rồi ư
Lòng xao xuyến, ôi ! xúc cảm đong đầy
Một năm trước cũng nhớ những ngày này
Ta quen nhau cũng nhờ vần thơ ấy

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay em à

Scroll to Top