Bài Thơ: THẨN THỜ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THẨN THỜ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

THẨN THỜ …
Thơ: Phú Sĩ

(Ct thơTBQ )

Thẩn thờ một chút ngu ngơ
Tẩn thờ một chút vu vơ chạnh lòng
Thẩn thờ gió thổi buồn trông
Thẩn thờ giọt nhớ giọt mong ai về

Thẩn thờ đời quá nhiêu khê
Thẩn thờ rẽ lối hẹn thề ngày xưa
Thẩn thờ ai đó về chưa
Thẩn thờ câu đón câu đưa ngày nào

Thẩn thờ mấy núi vờn cao
Thẩn thờ khói trắng phủ màu thời gian
Thẩn thờ lê gót lang thang
Thẩn thờ trăm mối trái ngang tơ hồng

Thẩn thờ người có biết không
Thẩn thờ trong mộng chẳng mong ân tình
Thẩn thờ chờ đón bình minh
Thẩn thờ người hỡi chân tình ở đâu!?

ẢNH

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Tran
Long Tran
7 years ago

Thẩn thờ vì bởi bài thơ” Thẩn thờ”

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ . Nàng Thơ!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thẫn thờ từng chữ từng câu,
Đọc xong anh thẫn thờ lâu quá chừng.
Thẫn thờ chi bởi người dưng?
Bà con chi thích ôm lưng thẫn thờ?

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

“Thẩn thờ”.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Một phong cách thơ Phú Sĩ mới rất thẫn thờ……..chiều vui em nhé thân mến

Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Ngọc Dũng
7 years ago

Hay quá

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Cứ thẩn thờ để viết thành thơ! Hay lắm Phú Sĩ!

Scroll to Top