____ THÂN CÒ _________
Thơ: Lê Hoàng
Mỗi buổi sớm thân cò ta lặn lội
Chưa đủ ăn sẫm tối vẫn hụp mò
Tiết ngoài trời đông giá rét co ro
Ai thấu được sầu lo khi tết đến
Nét khắc khổ giấu che mà cứ hiện
Đâu dễ gì xua biến đổi xuân ơi
Thân cò ta đâu có trách chi trời
Do phận số hay đời gieo phải nhận
Thôi cứ mặc ! Bôn ba thì ta vẫn
Sống yêu đời thơ thẩn mộng kiêu sa
Chẳng sầu vương để nhịp thở giao hòa
Nghe gió hát chim ca từ muôn nẻo
Thôi cứ mặc mây hờn kia cứ kéo
Đó mưa phùn lạnh lẽo chỉ thế thôi
Ta buồn chi cho số kiếp ngậm ngùi
Thân cò hởi ! qua rồi cơn giông bão
LH 3/2/18
Ảnh chôm : Lam T Huynh
Bc vv nha anh
Sao hay vay em
Hay lắm anh trai ơi
em chúc anh tối nhiều yt luôn vui hp nhé
Hay lắm đệ
Tội nghiệp thân cò
Cái cò từ trong rơm rạ. Chắt tìm muối mặn gừng cay! Thành câu ca dao yêu đời! Buồn chi số khiếp ngậm ngùi. Nào ai có biết sự đời đắng cay. Thơ buồn ý đẹp lời hay. Cũng là chắt lọc đắng cay mặn mòi!
Lặn lội thân cò khi lúc vắng. Eo xèo mặt nước lúc chiều đông. Một duyên hai nợ đành cam phận. Năm nắng mười sương dám quản công!
Thân cò mòn mỏi ăn đêm
Hả em zai
Minh họa ý nghĩa đậm nét thơ…Hay lắm Lê Hoàng à !
Chúc em trai mãi là vậy nhé !
Em trai sao người ấy của em không vào bài nhể