Bài Thơ: THẦM TRÁCH …DỊU ÊM… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THẦM TRÁCH …DỊU ÊM… (Tác giả: Phú Sĩ)

THẦM TRÁCH …DỊU ÊM…
Thơ: Phú Sĩ

Em thầm trách sao yêu thầm chẳng nói
Để hè về trăn trở mối tình xa
Nhớ và yêu một thuở vẫn ngân nga
Bao nuối tiếc về một thời để nhớ

Em thầm trách sao bao mùa phượng nở
Người lặng thầm vương vấn khúc tình thơ
Tiếng yêu kia sao người lại hững hờ
Cho dang dở một thời mơ hoa tím

Em thầm trách nụ hoa đời ngọt lịm
Sao ẩn mình bao khoảng lặng dịu êm
Buồn vu vơ khi ngọn gió qua thềm
Tia nắng sớm cũng nỗi niềm đọng lại

Em thầm trách lời hẹn hò xa mãi
Trôi theo dòng cơn lốc chốn phù hoa
Một khung trời còn lắm nỗi xót xa
Người ở lại trách sao thuyền rời bến …

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay tuyệt PS

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Huong Luong
Huong Luong
7 years ago

Thơ hay quá ! Một thoáng tôi nhớ về ngày xưa ngút ngàn.Chúc bạn vạn sự an lành trong cuộc sống ! Thân ái !

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ rất hay

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

hay lắm em ạ!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Trách ai … hehe

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Cứ lặng thầm hờn dỗi lại yêu thương
Để đến khi đôi ngả hai đường
Câu thầm tiếc nhớ thương gặp lại
Và để rồi ..hoang hoải..với ánh Trăng…

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời . Phú Sĩ.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay! Phú Sĩ à!

Chấn Hưng
Chấn Hưng
7 years ago

Hay và ý nghĩa lắm

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm

Uyen Truong Truong
Uyen Truong Truong
7 years ago

tho hay canh dep tuyet voi….

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Anh thầm trách em làm thơ hay quá,
Để cho ai ngơ ngẩn những đêm buồn.

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

NHẮN NHỦ.
Yêu thầm chi để rồi duyên tình lỡ
Trách phận mình chớm nhớ mối tình xa
Nếu biết rằng duyên nợ sẽ phôi pha
Sao lại để lệ nhoà trong đêm vắng..??

Yêu thầm chi giờ say men rượu đắng
Lúc khật khờ, lúc vất vưởng buồn thương
Trong cơn say có quên nỗi đoạn trường
Hay sầu tủi dâng tràn lên khoé mắt..??

Cuộc đời ngắn, hãy sống bằng sự thật
Thời gian trôi có nhặt nhạnh được đâu
Buông bỏ đi để làm lại từ đầu
Bởi cuộc sống quanh mình tươi đẹp lắm..!!

Scroll to Top