Bài Thơ: THĂM NGÔI NHÀ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THĂM NGÔI NHÀ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Vào nhà anh có hoa vàng trước ngõ
Có hàng dừa có vạt cỏ bên sân
Ngôi nhà tranh lợp mái lá bình dân
Có bướm vàng bao lần ta đuổi bắt

Vài chú bò anh cùng em chăn dắt
Chiều tan trường mình đánh chắt đánh bi
Lúc lớn lên khi mười sáu xuân thì
Em xinh xắn tính nhu mì duyên dáng

Chốn quê nhà bên nhau bao ngày tháng
Mối duyên đầu tình lãng mạn ngây thơ
Bến sông quê mình hai đứa mộng mơ
Cùng ước hẹn đi tới bờ hạnh phúc

Nhưng tình ta không vẹn tròn mai trúc
Mùa hoa tàn cũng là lúc chia ly
Em đã theo người cất bước ra đi
Đò rời bến lệ ướt mi thương nhớ

Người ở lại mãi ôm ghì tình lỡ
Xót thương duyên mình dang dở bên sông
Giáng sinh này biết ai có về không
Thăm ngôi nhà xưa chiều đông lạnh giá

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/12/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: THĂM NGÔI NHÀ XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Sỹ Duyên
Phạm Sỹ Duyên
6 years ago

Tuyệt vời

Van Cương Mac
Van Cương Mac
6 years ago

Hay quá anh. Chúc mừng anh nhé.

Hoàng Ngọc Minh
Hoàng Ngọc Minh
6 years ago

Kỷ niệm ngày xưa ta hãy vùi chôn
Để tình ta trôi theo bóng hoàng hôn.

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Thơ hay làm người đọc nhớ quê k ngăn đuợc dòng lệ anh ui. Buổi tối giáng sinh vui anh nhé.

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Lúc lớn lên em mười sáu xuân thì
Anh mười bẩy ra đi vào quân ngũ
Mối tình đầu hai ta hằng ấp ủ
Một mái nhà tranh hai trái tim vàng
Giáng sinh này mình nhớ mãi nghe anh…..

Người ra đi giã từ quê năm ấy
Tháng tháng ngày ngày mãi đợi chờ anh
Về lại nhà xưa ta hằng mong ước
Để được cùng nhau dệt tiếp giấc mơ

Vũ Huyền
Vũ Huyền
6 years ago

Chúc tg và gia đình đón noel vui vẻ và hạnh phúc ạ.

Đạm Hữu
Đạm Hữu
6 years ago

Bài thơ hay quá cháu ơi! Chúc gia đình vui trong ngày noen…

Scroll to Top