Bài Thơ: THẦM MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: THẦM MONG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

THẦM MONG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Giọt nắng chiều e ấp đợi ngoài hiên
Hoàng hôn tím buông phủ miền nhung nhớ
Thu lại đến con tim yêu nức nở
Thêm một lần nỗi trăn trở chờ mong

Ngọn gió lay se sắt chốn khuê phòng
Mi vương lệ má hồng phai sắc thắm
Môi run rẩy khát khao vòng tay ấm
Ánh sao rơi chìm đắm nỗi đắng cay

Nửa gối kê vương vấn bóng hình ai
Dẫu vẫn biết giao mùa phai sắc lá
Mãi xa cách nỗi nhớ nhung đến lạ
Phải chăng anh là tất cả tình em

Giọt sương mai đón sợi nắng dịu êm
Tiếng ríu rít chim vành khuyên gọi bạn
Niềm mong ước bên anh cafe sáng
Viết vần thơ phổ bản nhạc tình ca..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 08.10.2017

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Que Hoang
Que Hoang
6 years ago

Bài họa của chị Lan Hoàng hay quá em chúc mừng chị

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Ngọt ngào quá..rất hay tuyệt..
Chị Lan Hoàng hoạ quá tuyệt vời.

Han Nhat
Han Nhat
6 years ago

Bài thơ rất hay chị gái
Mến Chúc chị luôn vv nhé ? ?

Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
6 years ago

Wao… hay quá nha…
Chúc vui hơn ngày cuối tuần…!

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Quá hay bạn yêu ơi!

Thanh Hồ
Thanh Hồ
6 years ago

Bài tình thu rất hay, từ ngữ tuyệt vời lắm Đắng Cà Phê . Chúc mừng nàng thơ (y)

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

ƯỚC CÓ ANH
Thơ: NXT

Đông đang chờ đón đợi ở mái hiên
Thu đi qua bước vào miền yêu nhớ
Khúc giao mùa có bao điều ngăn trở
Chờ đông về bớt nỗi nhớ trông mong.

Cơn mưa đông thêm lạnh giá loan phòng
Bởi vắng anh má hồng em phai thắm
Ước vòng tay bờ môi trao hơi ấm
Sao xa vời để mắt phải cay cay.

Nửa chăn kia chờ hơi ấm từ ai
Nghe cơn gió thổi đu đưa cành lá
Tiếng lá rơi lòng nhớ anh đến lạ
Phải chăng anh là của cả đời em?

Đông sang rồi buổi sáng thật dịu êm
Nắng bừng lên con én chao tìm bạn
Em ước mong cứ mỗi chiều mỗi sáng
Có anh cùng thưởng thức bản hòa ca.
8/10/2017- Họa vui cùng em

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Vẫn mãi xa nổi nhớ nhung đến la.
Phải chăng anh là tất câ tình em..
Rất hay….dat dào xúc cảm thật nhiều chị Ca Đắng Cà Phê ơi. Em xin mến chúc chị yêu luôn an vui..

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
6 years ago

Thơ Quá hay luôn đó !

Nguyen Mai
Nguyen Mai
6 years ago

Thơ em rất tuyệt

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

Răng chị họa hay quá rứa hè? em say quá muốn họa mà nỏ nghị ra một trự

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

MẶN NỒNG NHƯ XƯA

Đã khuya khoắt mà mắt cứ mở
Anh ngồi đây chẳng nỡ buông ly
Chưa say nên cứ ôm ghì
Kệ người ta cứ thầm thì nhỏ to

Anh cũng chẳng đắn đo gì cả
Biết rằng em đã gả người ta
Tình em nhung nhớ mặn mà
Nhưng anh chỉ biết như là áng mây

Thu sắp hết hàng cây rụng lá
Mối tình anh chắp vá từ lâu
Mỗi ngày nhắn nhủ đôi câu
Mà em cứ tưởng nặng sâu nghĩa tình

Anh vẫn khắc bóng hình em đó
Dù ngoài kia mưa gió bão giông
Tim anh vẫn thắm máu hồng
Em ơi anh vẫn mặn nồng như xưa
@vannghe 9/10/2017

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh rat dep

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Hay lắm bạn ơi cm TG nhé

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

Hay quá nừng ơi ! Chúc chị luôn dạt dào cảm xúc nhé!

Sau Dang
Sau Dang
6 years ago

Thơ rất hay, chúc vạn sự mai

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep cfd.

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Bài thơ hay thật là hay mượt mà cảm xúc

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Tháng Mười Về

Tháng mười về trời thu vừa nhạt nắng
Hoa cúc vàng khoe sắc thắm đơm bông
Sương long lanh đọng trên cánh hoa hồng
Gió hanh hao gọi đông về thu chín

Tháng mười về lá vàng rơi bịn rịn
Hoa sữa thơm nồng thầm kín hương đưa
Mưa bay bay lành lạnh khúc giao mùa
Nỗi nhớ Anh cứ ùa về da diết

Anh nơi đâu cánh chim trời biền biệt
Bao thu rồi em viết tím vần thơ
Mắt dõi theo xa thẳm ngóng đợi chờ
Hoàng hôn buông nghe con tim thổn thức

Tiếng yêu thương trào dâng nên lồng ngực
Trắng đêm trường thao thức mãi người ơi
Gọi tên Anh xao xuyến dạ bồi hồi
Tháng mười về.. thu ơi lòng khắc khoải..
MN..
HP 8/10/2017..

Hoa Sala
Hoa Sala
6 years ago

Thơ tâm tư lắm ạ

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Thu đến tự bao giờ?
Nụ cười và ánh mắt
Tinh khôi và trong vắt
Xao xuyến trái tim anh

Thu đứng lại đây rồi
Lòng bồi hồi khó tả
Thu vàng bao nhiêu lá
Là bấy nhiêu yêu thương

Uyen Le
Uyen Le
6 years ago

Y vần Đắng Cà Phê
ƯỚC
Làn mưa Thu rơi trắng xóa bên hiên
Gió đưa mây trôi về niềm thương nhớ
Lạnh vai gầy lòng nhiều đêm trăn trở
Mối duyên đầu dứt nợ chẳng còn mong

Gối chăn đơn cô quạnh chốn khuê phòng
Đã từ lâu sắc hồng phai môi thắm
ƯỚC một lần dựa bờ vai êm ấm
Chớm Đông về lạnh lắm mắt lệ cay

ƯỚC có thể quên được bóng hình ai
Đừng nhớ mong cho mai tàn sắc lá
Bởi giờ đây ta như người xa lạ
Xót xa nhiều tất cả còn mình em

ƯỚC ngày mai hạnh phúc mãi ấm êm
Cuộc đời vui giữa vòng tay bè bạn
Đêm sẽ qua ngày mai trời lại sáng
Những ánh hồng như rạng rỡ hòa ca

——-11/10/2017—-UL

Dang Cao
Dang Cao
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Chuong Nguyen
Chuong Nguyen
6 years ago

Thơ tuyệt lắm em

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay quá Bạn ơi sao dạo này không Cảm tác nữa vậy Bạn !

Hong Thach Quy
Hong Thach Quy
5 years ago

Tuyệt vời

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

thơ hay quá

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay quá em ơi !

Huong Quynh
Huong Quynh
4 years ago

Hay quá đi chúc Cà Phê Đắng Cà Phê ngày mới vui vẻ nha

Scroll to Top