Bài Thơ: THĂM MẸ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THĂM MẸ CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con đã về đây ngồi dưới mái hiên
Thăm quê hương thăm mẹ hiền yêu dấu
Ngắm hàng cau xạc xào bên bờ dậu
Gió bấc lùa ôi lạnh thấu tim gan

Con rất mừng khi thấy mẹ bình an
Gần chín mươi quỹ thời gian cạn bớt
Cả cuộc đời giành cho con trái ngọt
Mẹ nhận về mình chua xót đắng cay

Nhớ ngày xưa mẹ vẫn phải cấy cày
Khi mùa đông đôi bàn tay lạnh cóng
Về tới nhà lúc mặt trời khuất bóng
Vất vả vô vàn mẹ chẳng hề than

Chỉ mong các con ăn học chăm ngoan
Khi lớn lên không cơ hàn như mẹ
Lòng của mẹ mênh mang như sóng bể
Cả đời âm thầm lặng lẽ vì con

Về thăm nhà không biết nói gì hơn
Chỉ mong mẹ mãi mãi còn sức khoẻ
Sống với cháu con trọn đời vui vẻ
Để con ghé về thăm mẹ chiều đông

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 28/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: THĂM MẸ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THĂM MẸ CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Anh đã thực hiện được lời hứa
Đã về thăm Mẹ.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Hay lắm em trai . Mẹ lại rơi nước mắt rồi

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Bài thơ rất hay. Con trai hiếu thảo, mẹ anh chác vui lắm.

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Chiều đông, con lại về thăm mẹ
Rất mừng vui sống trong tình mẹ ấm nồng
Mẹ hãy khoẻ, vui để vào những chiều đông
Con lại được trở về bên mẹ!
Hay lắm anh! Nhưng phải về thăm mẹ thật chứ không chỉ trong thơ đâu ạ!
Anh đang còn có mẹ để về thăm. Thật hạnh phúc!
Kính chúc mẹ anh khoẻ để anh luôn được về thăm mẹ!

Tuyet Chu
Tuyet Chu
5 years ago

Bài thơ hay tình cảm, em chúc bác và gđ anh luôn mk bình an và nhiều niềm vui anh nhé!

Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt vời, bài thơ đậm tình Mẫu- Tử. Đọc xong tôi trạnh lòng nhớ Mẹ tôi!?

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
5 years ago

Chuc Bac luon Manh khoe.ve motor Minh ak.

Phạm Thị Duyên
Phạm Thị Duyên
5 years ago

Bác làm thơ hay qúa tình cảm mẹ con gđ êm ấm
Hết lạnh rồi bác Huân ơi

Chung Hoàng
Chung Hoàng
5 years ago

Hạnh phúc còn có mẹ hiền
Người ko còn mẹ bên hiên một mình
Còn đâu lời mẹ tâm tình
Đâu còn thủ thỉ như mình còn thơ

Lê Phương Liên
Lê Phương Liên
5 years ago

Rất cảm động em ạ

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Chúc mừng bạn đã về thăm mẹ …Chúc mẹ bình an

Hung Vuong Huyen
Hung Vuong Huyen
5 years ago

Chúc cụ sông lâu muôn tuổi anh nhé.

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Chúc bà khỏe mạnh.chúc anh có chuyến về quê vui vẻ bình an.còn mẹ là hạnh phúc nhất trên đời đó anh

Lê Ngân
Lê Ngân
5 years ago

Tình mẫu tử !

Nguyễn Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Nhiễu
5 years ago

Ý nghĩa lắm a

Phạm Duyên
Phạm Duyên
5 years ago

Một bài viết về tình mẹ thật tuyệt tác giả à !

He Nguyen
He Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá ạ

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Chỉ mong mẹ mãi mãi còn sức khỏe: rất hay

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hạnh phúc quá anh ơi khi con già mà vẫn còn mẹ anh nhỉ. Chúc anh tối vv.

Đỗ Xuân Hương
Đỗ Xuân Hương
5 years ago

Thơ hay , tình cảm lắng đọng và chân tình. Chúc chú về thăm mẹ thăm quê vui vẻ hạnh phúc và bình an chúc cụ vạn thọ trường an nhé!

Tran Thế Hung
Tran Thế Hung
5 years ago

Thơ Huan Nguyen Dinh rất hay ! Khi nào in nhớ tặng anh một tập nhé !

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Gió bấc lùa ôi lạnh thấu tâm can : rất hay

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Mong đời có mẹ mãi mãi.Bài thơ rất sâu sắc tình mẹ.Chúc mừng tác giả

Scroll to Top