Bài Thơ: THẤM LẠNH ĐÊM MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THẤM LẠNH ĐÊM MƯA (Tác giả: Mạc Phương)

THẤM LẠNH ĐÊM MƯA
Thơ: Mạc Phương

Anh hãy đến
Lau đôi mắt ướt nhèm.
Cho ấm áp đêm đen
Cho xao xuyến vỡ òa trong vòng tay xiết chặt.

Tim quặn thắt.
Cô độc giữa thế gian
Mưa xối xả đại ngàn.
Cuồn cuộn lũ đục ngàu sôi sùng sục.

Mười hai bến…biết đâu trong đâu đục.
Để cánh bèo lơ lửng giữa dòng trôi.
Em quẩn quanh tìm anh chốn lưng đồi.
Niềm hy vọng mong manh khi bão nổi.

Cơn mưa rừng ào ào như thác xối.
Chiếc áo tơi rách toạc nỗi mong chờ.
Tâm se lạnh thấm ướt cả duyên tơ.
Đêm sầm sập ngẩn ngơ nghe gió hú.

Người dưng ơi…hãy về trong giấc ngủ.!

BLT 10/10/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Mưa nhiều quá nên thấm lạnh bạn ơi, chúc bạn đêm nay có giấc mơ thật đep.

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ rất hay , nhưng mang nỗi buồn man mát em à . Chúc em nhiều sức khoẻ nhé !

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Thế giới này đầy đàn ông tốt lo gì ha nhà thơ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc em buổi tối ngọt ngào yêu thương và hạnh phúc nhé.

Dung
Dung
6 years ago

Hay wa chị ạ

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Nghe mà não lòng. Ước gì được là người dùng nhịp đập trái Tim và tâm hồn để lau khô dòng nước mắt của ai đó…. Hi hi hi

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤???

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi . nhưng hơi buồn Chúc Bằng lăng tím buổi tối vui vẻ bạn nhé hi..hi..hi

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Hôm qua đêm mất ngủ
Hôm nay bão tứ bề
Lại có “trát” gọi về
Nhưng “về trong giấc ngủ” !
Sầm sập cơn gió hú
Đôi mắt cứ ướt nhèm
Mưa , cứ mưa xối xả
Cô độc cả đôi bên !!!

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Thơ hay ngỏn ngu nha Mạc Phương?

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá đi ne

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha!

Cuong Nguyenduc
Cuong Nguyenduc
6 years ago

Hay qúa Mạc Phương
Chúc vui vẻ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Rất hay MP nhưng buồn man mác -Chúc em vui nhiều nha

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Anh vẫn trong Em,
Như ngày đầu gặp gỡ.
Đỡ từng bước em đi,
Canh chừng những kẻ bạc tình lảng vảng…
Đêm trường thanh vắng:
Anh vẫn bên em,
Không ngừng nguôi cơn khát thèm
Gối đầu tay đêm ấy!
Môi trong môi…vẫn thấy:
Ngất ngây trong vòng tay,
Đắm say…
Xoáy chặt…!
Trái tim đau thắt
Hơi thở dập dồn
Nhịp cùng nhịp…hòa quyện tâm hồn
Trong em mãi mãi…!

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Very beautiful. Nice poem

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Bai Thơ hay

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
6 years ago

Thông hay qua mac phương ơi chúc em một ngày tốt lành

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Cảm nhận được bài thơ của MP ! Nhìn ảnh của ca sĩ DiemThuy tôi ngưỡng mộ ca sĩ này hát bài Thương lắm miền Trung !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Niệm Hoài
Niệm Hoài
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ạ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay quá c iu , chúc c buổi chiêu vv nhé hj

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
6 years ago

Thơ hay lắm

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

Hay wa

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ nào em viết củng hay !

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Nước mắt em rơi sói đau cả bên bồi
Nghẹn ngào mãi nuốt mà không trôi
Khoảng cách không xa em ở bên lở

Bên bồi anh tàn trăng chưa ngủ
Thao thức chờ mong nắng hửng sưởi đôi bờ

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho that hay.em.

Phan Quoc Tuan
Phan Quoc Tuan
6 years ago

khong the hay hon !

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Bài thơ hay .người dưng mà…
Để lệ đẩm đôi mi ,cho tim mỏi mệt..
Chúc chủ nhât thât nhiu niêm vui..

Scroll to Top