Bài Thơ: THẦM GỌI TÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

THẦM GỌI TÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————–
Anh âm thầm mãi gọi khẽ tên em
Dù anh biết con tim em đã khác
Yêu thương lắm nhưng rồi tình phai nhạt
Chiều buông dần ngơ ngác gọi tên em

Xa nhau rồi anh thao thức từng đêm
Trời đang hạ mà tim anh rét mướt
Mười năm yêu chỉ một hôm tình chết
Anh đau buồn trọn kiếp gọi tên em

Cơn gió nào xao động giữa đêm đen
Mà cứ ngỡ buóc chân quen trở lại
Vạc kêu sương giữa đêm buồn hoang hoải
Anh âm thầm gọi mãi chỉ em thôi

Đêm trở mình tí tách giọt mưa rơi
Từng chiếc lá rã rời bay theo gió
Dư hương xưa vẫn còn vương đâu đó
Anh thầm thì gọi nhỏ chỉ tên em

Từ lâu rồi anh cũng muốn tìm quên
Để không gọi cái tên anh thường gọi
Nhưng trái tim vẫn cứ hoài đau nhói
Để đêm về vẫn thầm gọi tên em

V N C …. 31/05/18

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hoa
Lan Hoa
6 years ago

Hay lắm ạ!

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Hay lắm chú ơi,chúc mừng chú nhé,chúc chú đêm an vui và tràn đầy thi hứng ạ

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Chúc anh ngủ ngon
Hay lam anh a

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Bai tho nay rat hay em chuc mung anh

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ nào của chú cũng rất tuyệt vời nha
Cháu chúc chú luôn vui vẻ và giàu cảm xúc sáng tac a

Kim Vinh
Kim Vinh
6 years ago

Có khi nào anh gọi thầm tên em hihihi thơ hay tuyệt

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Tuyet tuyet hay và lưu luyến wa! that tuyet voi
Chuc mung bạn hiền voi bài tho hay nha

Ngan Thungan
Ngan Thungan
6 years ago

Thơ hay quá tg ơi chúc tg vv mk hp st nhiều bài thơ hay ạ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm tuyệt anh

Hai Sắc Hoa Tigon
Hai Sắc Hoa Tigon
6 years ago

để đêm về lại càng nhớ thương hơn ! hjjjj

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay anh ak
Chúc anh ngày mới an nhiên vv và hp ak

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời , chúc ngày mới tràn đầy niềm vui nha!

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay tg ơi

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Thầm gọi tên anh …

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm bạn!

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Thơ hay quá luôn anh trai ơi

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Âm thầm gọi mãi tên em
Qua làn khói thuốc của đêm can trường
Ngoài hiên gió rít thất thường
Mưa rơi tí tách lòng ai vướng sầu
Dư âm gửi gắm nơi đâu
Gọi tên em mãi bể sầu còn vương
Con tim đau quặn nhớ thương
Gọi tên em mãi mắt sương ngấn sầu
Hay nhưng cảm xúc buồn quá bạn à

Scroll to Top