THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Sau bao năm anh mới trở lại đây
Thăm chiến trường xưa những ngày cháy đỏ
Sông Thạch Hãn vẫn mênh mang sóng vỗ
Đồng đội anh hoá gốc cỏ bụi cây
Cỏ đong đưa như những cái vẫy tay
Của đồng đội hoá trời mây sông nước
Tô đỏ thêm cho màu cờ tổ quốc
Cho non sông mình mãi được tự do
Cho niềm vui ru giấc ngủ em thơ
Dòng sông xưa nối đôi bờ nam bắc
Chiều bên sông nhớ ngày xưa đánh giặc
Chợt nghẹn ngào tuôn nước mắt trong tim
Đồng đội bao năm lặng lẽ đi tìm
Có những anh vẫn nằm im từ ấy
Dòng Thạch Hãn vẫn ngày đêm xuôi chảy
Bao linh hồn còn nằm đáy sông sâu
Bạn của anh giờ nằm ở nơi đâu
Dòng Thạch Hãn vẫn một màu xanh biếc
Hình như con sông thở dài không biết
Nơi những anh hùng bất diệt hy sinh
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Các bài thơ của banjviết về đồng đội luôn cảm động đến tận đáy lòng
Bài thơ anh viết quá hay.thật cảm động cùngvới sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch hản một thời oanh liệt.cảm ơn tác giả rất nhiều.
Đò lên Thạch Hãn ơi ! Chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi, mãi ngàn năm
– thơ : Lê Bá Dương
CCB Hải Phòng
Dòng sông thạch hản đã nhuộm màu máu của các anh . Tuổi đôi mươi mà các anh đã nằm xuống . Những hồn thơ vẫn nhớ các anh . ..
Rất cảm động ạ
Hay quá anh ạ
Kỷ niệm 22/12 ngày thành lập QĐNDVN, anh viết rất hay, chúc gđ anh sức khỏe, hạnh phúc.
Bài thơ rất hay và cảm động lắm Em ạ
Thơ hay và rất cảm động về sự hy sinh của các anh cho đất nước hôm nay .
Sông Thạch Hãn vẫn một màu xanh biếc
Ngày đêm ru giấc ngủ ngàn thu
Các anh đã đuổi hết giặc thù
Lặng lẽ nằm yên trên đất mẹ!
Xót xa, xúc động lắm tác giả ơi!
Bài thơ rất hay, cảm động trước tình anh dành cho đồng đội.