Bài Thơ: THẢ TRÔI TÌNH NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ THẢ TRÔI TÌNH NHỚ ______
Thơ: Lê Hoàng

Thả trôi cảm xúc hôm nào
Lòng ta nhặt được biết bao tủi hờn
Đông đà réo rắt từng cơn
Đâu là mục đích , ngọn nguồn suy tư

Thả trôi tình nhớ vào thơ !
Lòng đau biết mấy hững hờ đêm qua
Có đành chôn giấu xót xa
Hay mang bày tỏ thiên hà giãi khuây

Thả trôi nhung nhớ đêm ngày
Làm sao quên được phút giây bên người
Nghĩ thầm rồi sẽ nguôi ngoai
Nào ngờ vướng víu canh dài tương tư

Thả trôi ! Ta biết bây chừ
Có ai mong muốn vần thơ não nề
Dẫu rằng sớm muộn cũng đi
Thôi đành chấp nhận cũng vì em vui !
Lê Hoàng 5/11/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Mời em

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Thả trôi dài mí có thơ hay đệ hè

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá

Liễu Nguyễn
Liễu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời luôn

Hà Minh
Hà Minh
5 years ago

Tho hay qua

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Bèo dạt mây trôi…

Duy Nghia
Duy Nghia
5 years ago

Anh nghe tiếng em thở dài
Đêm đông khắc khoải vì ai em buồn
Gió lùa khe cửa từng cơn
Em thêm se sắt giận hờn người ơi

Tuyết Lanh
Tuyết Lanh
5 years ago

tho hay lam a

Hoa Tím
Hoa Tím
5 years ago

Triệu like

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm Lê Hoàng!

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá anh ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ạ em chúc anh tuần mới tràn ngập niềm vui yt lv hiệu quả nhé

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Nina Tran
Nina Tran
5 years ago

Dù xa nhưng vẫn nhớ mong
Hình anh khắc mãi trong lòng của em
Đêm đêm thao thức bên rèm
Đọc thơ nhớ lại những đêm cùng người

Rất tuyệt vời anh Lê Hoàng thơ họa anh rất ấn tượng
Buổi tối an vui hạnh phúc anh nhé

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Scroll to Top