Bài Thơ: THẢ NỔI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: THẢ NỔI NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

THẢ NỔI NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Cho em giữ lại nghe anh
Chút thương chút nhớ tình xanh thuở nào
Ân tình ngày ấy anh trao
Gửi vào trang giấy khi nào thu sang
Thả trong tia nắng mơ màng
Theo làn gió nhẹ lá vàng em trao
Thu về nghe dạ xuyến xao
Chìm trong kỷ niệm thu nào bên nhau
Thu sao thu nỡ về mau
Để cho thương nhớ úa nhàu thu ơi
Tình xanh theo lá rụng rơi
Cuốn bao nhung nhớ cả lời thề xưa
Về đâu hỡi gió xa đưa?
Mong trời đừng đổ cơn mưa dập vùi
Ra đi anh có ngậm ngùi
Có vương chút nhớ em vừa thả không?

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Hay quá em….

Anh HaiLua
Anh HaiLua
7 years ago

Thả đi đâu đó muội

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Có đây… nhưng mà ko fải…hj

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Hay lắm cháu !

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Điền thanh cây mọc ven sông
Hoa vàng thả nỗi nhớ mong cuối hè
Còn đâu văng vẳng tiếng ve
Ong bay, bướm lượn đi về mặc ai
Thương ngưòi phương ấy xa sôi
Tiết thu se lạnh sương rơi má đào.

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Rất hay

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay em gái!

Tuyệt Tình Cốc
Tuyệt Tình Cốc
7 years ago

Tuyệt lắm Lan Hoàng

Scroll to Top