Bài Thơ: TẾT XA XỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẾT XA XỨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối đông rồi cánh én vẫn mải mê
Phương trời nam chưa muốn về đất bắc
Mang mùa xuân xoá nhoà đi gió bấc
Cho những nụ đào tỉnh giấc đón xuân

Thương mẹ già vẫn quanh quẩn trước sân
Mong con về cùng người thân đón tết
Công việc bộn bề một năm quên hết
Đoàn tụ gia đình mỏi mệt tiêu tan

Về thăm quê mang theo nhánh mai vàng
Cái nắng ấm của miền nam con nhé
Hãy về thăm tết này khi có thể
Nếu con không về chắc mẹ buồn hơn

Tết năm nay phải ở lại Sài Gòn
Biết là mẹ vì thương con không trách
Một đứa con khờ tha hương đất khách
Sau tết sẽ về gặp mặt mẹ ơi

Tết xa xứ nỗi nhớ cứ đầy vơi
Nhớ tết ngày xưa một thời lam lũ
Sáng mồng một được thay quần áo cũ
Đêm giao thừa không ngủ đợi bánh chưng

Tết xứ người có lúc cứ rưng rưng
Khi thấy người ta chúc mừng năm mới
Tết đoàn viên ta nhớ về nguồn cội
Nhớ quê nhà cùng với những người thân

Nguyễn Đình Huân

Bến Tre, Ngày 31/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TẾT XA XỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT XA XỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Nhớ ngày xưa , bố dậy từ 3 h sáng mổ lợn . Mấy chị em mắt nhắm mắt mở dậy theo để chờ ăn đuôi và bong bóng . Cả ngày 29 hì hục gói bánh rồi luộc đến nửa đêm . Buồn ngủ nhưng bốn chị em vẫn cố chờ để ăn bánh hụi ( bánh bé bố gói riêng cho bốn chị em ) . Những kí ức mãi không quên em trai

Hong Tran Thi
Hong Tran Thi
5 years ago

Thơ hay tinh cảm nhớ que me ! Chúc gd luon manh khoẻ đón tết sắp tới thật vui hp nhé anh .và ra nhueu thơ hay nhé!

Ly Le Thi
Ly Le Thi
5 years ago

Mẹ…Mẹ là nải chuối buồng cau…❤❤❤

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Thơ hay và tình cảm sâu đậm của người con xa quê, xa người mẹ thân yêu khi xuân về mà phải vắng mặt. Chúc bạn và gia đình chuẩn bị đón xuân vui vẻ , đầm ấm và hạnh phúc!

Hoàng Phương Bắc
Hoàng Phương Bắc
5 years ago

Đọc thơ em mà thấy mắt cay cay…thật xúc động với tấm lòng của một người con xa xứ..

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Tết đoàn viên ta trở về nguồn cội : r hay

Thoi Nguyen
Thoi Nguyen
5 years ago

Đoc thơ bạn mình súc động quá . Nươc măt cứ rưng rưng .

Phạm Duyên
Phạm Duyên
5 years ago

Đứa con xa xứ xin cám ơn anh về bài viết !

Hoan Le Pham
Hoan Le Pham
5 years ago

Nỗi niềm của những người con tha hương nhớ về quê mẹ mỗi khi Tết đến Xuân về . Rất nhiều cảm xúc , a Huân !!!

Scroll to Top