Bài Thơ: TẾT THA HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TẾT THA HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TẾT THA HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Một cái Tết nữa lại về phải không cha?
Mái tóc của cha lại đậm màu sương gió
Con đi qua những con đường hoa lụa
Lại một mùa xuân con đón tết xa nhà

Những chuỗi ngày dài cứ chầm chậm qua đi,
Con không nhớ những con đường, xóm ngỏ
Con thấy mình thật cô đơn bé nhỏ
Lạc lõng giữa thị thành lộng lẫy phồn hoa

Hai mươi năm mưu sinh tận chốn xa
Con chưa lần về quê cha đất mẹ
Để đón cái Tết của ân tình sâu nặng…
Chạnh lòng con nước mắt cứ lăn dài,

Mùa xuân quê mình se lạnh phải không cha?
Cái rét ngọt ngào, mưa phùn bay lất phất
Chồi biếc, nôn nao nỗi lòng người tất bật.
Mỗi khi Tết về, đau đáu nỗi thương quê

Hai mươi năm một khoảng đời dài thế
Tết của con là những đêm thao thức bồn chồn
Chốn quê người lòng buồn nhớ khôn nguôi
Cái tết chân tình của quê mình ngày ấy!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Rất hay nhưng tâm trạng oá .. Chúc em tết này về que ăn tết …!!!

Gian Dang Get
Gian Dang Get
8 years ago

Tho hay .va rat co y nghia .doc ma nghe nao long

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay cảm động lắm !

Chuyen Dang
Chuyen Dang
8 years ago

Thơ Hay Tuyệt !

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngủ ngon em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Rất tình cảm- Cám ơn Phú Sĩ

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

NHỚ CHA

Cái tết xa quê chẳng đậm đà
Chẳng trà chẳng mứt chẳng người ta
Đong đưa sợi nhớ về nơi cũ
Gọi tiếng cha ơi! nỗi nhớ nhà

Cha tuổi giờ đây đã quá già
Mong con ngày tháng ở nơi xa
Hoa mai đã nở vàng trước ngõ
Cha ngóng con về nỗi xót xa

Con về cha ở bãi tha ma
Một sớm con lên nắng khóc òa
Lóng lánh sương đêm đầy nước mắt
Trời sầu mây kéo phủ tình xa

Gió cuốn nhang trầm bay chẳng xa
Rưng rưng nước mắt đổ chan hoà
Mùa xuân con trở về quê cũ
Chất ngất trong lòng nỗi vắng cha…

Vh 29.12.15

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Hay lắm tình cảm sâu lắng

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Đọc bài thơ E anh chạnh nhớ quê hương
Hai mươi năm rồi chưa một lần về làng quê đón xuân cùng mẹ … Cũng vì hoàn cảnh … Buồn và xót xa lắm E . Phú Sĩ!

Lão Bà Bà
Lão Bà Bà
8 years ago

Cam on Hồn Biên Phú Sĩ , ngày mời cho moi người đọc thơ hay lam chi cung chanh Long nho Que Huong . Chúc hai em don ngay moi vui ve

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Thơ hay lắm . Nỗi buồn xa xứ , mỗi độ xuân về da diết nhớ quê hương !

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Rất tuyệt vời….cám ơn em…!!!

Scroll to Top