Bài Thơ: TẾT Ở PHƯƠNG NAM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẾT Ở PHƯƠNG NAM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thế là mồng một đã qua
Mồng hai đang đến đậm đà sắc xuân
Mai vàng nở rộ trước sân
Tết vui bên cạnh người thân rộn ràng

Phương Nam đượm sắc mai vàng
Lại nhớ miền Bắc xuân sang quê nhà
Tết về đào thắm nở hoa
Bên hiên đứng đó mẹ già ngóng con

Tết đông vui giữa Sài Gòn
Mà sao có kẻ vẫn còn nhớ quê
Bâng khuâng chỉ muốn quay về
Đón xuân ngày ấy tràn trề yêu thương

Bánh chưng quê mẹ ngát hương
Một manh áo mới vấn vương nửa đời
Dưa hành thịt mỡ thế thôi
Kèm theo tiếng pháo lâu rồi không nghe

Mưa phùn lất phất chân đê
Biết ai còn nhớ quay về Tết xưa
Bên nhau ta đi lễ chùa
Mắt ai lúng liếng nhưng chưa nói gì

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày mồng 2 Tết Kỷ Hợi Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: TẾT Ở PHƯƠNG NAM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT Ở PHƯƠNG NAM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẾT Ở PHƯƠNG NAM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Thơ hay mà ý nghĩa lắm đó, chúc nhà thơ và gia đình năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu nhé

Ruby Ngọc
Ruby Ngọc
5 years ago

Chúc anh đón tết sum vầy hạnh phúc. Năm mới khoẻ trẻ yêu đời có nhiều bài thơ hay vạn sự như ý

Kiêu Hương
Kiêu Hương
5 years ago

Chúc anh chị cùng gia đình năm mới thật nhiều niềm vui, an lành hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !!!

Scroll to Top