Bài Thơ: TÁO QUÂN VỀ TRỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÁO QUÂN VỀ TRỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

TÁO QUÂN VỀ TRỜI
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Hôm nay mấy ảnh về trời
Một tuần nghỉ mát ngồi xơi bát vàng
Lên đường mang mớ hành trang
Để khi đến tới ngọc hoàng trình tâu

Nhân gian còn lắm khổ sầu
Hãy trình thật kỹ vì đâu dân nghèo
Bão bùng lụt lội gieo neo
Thiên tai thảm họa eo sèo lầm than

Nhìn xem bao cảnh hoang tàn
Thêm người trợ giúp nát tan cửa nhà
Dân nghèo đành phải kêu la
Nhìn qua đã thấy thật là xót thương

Mấy anh mau vội lên đường
Nói cho bằng hết phải tường tận ngay
Trần gian kêu khóc từng ngày
Ai làm dân chịu tai bay vật vờ

Khi trình đừng có lơ mơ
Như là ăn phải của hờ người ta
Dân tình mà hết kêu ca
Thì công lớn nhất vẫn là táo quân.

Tp. HCM 2019
P T H

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Thơ hay

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Hay quá a zai ơi

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Biết bao cực khổ dương trần
Lắm điều oan ức người dân khổ sầu
Mong rằng táo hãy trình tâu
Đón năm Kỷ Hợi sang giầu phất lên.

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vòi lắm, chúc mừng tác giả ạ

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay nà

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm em à.

Christy Tran
Christy Tran
5 years ago

Thơ hay quá tg ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak

Tam Tran
Tam Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc em bc nhiêu niêm vui nha

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Mọi việc cũng đã xong xuôi .Cá vàng đã theo sông ra biển lớn …Chắc đang nương theo con sóng để vút lên trời .Tâu với Ngọc Hoàng trần gian còn nhiều lầm lỗi .Mong ngài đoái thương gia phúc gia ân hết lòng phù hộ .Mọi người mạnh khỏe ..Tránh mọi tai ương .Sống vui hòa thuận ..Vạn sự tốt lành ..

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Chúc táo quân
Luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé
Thanh Hùng

Lê Hiểu
Lê Hiểu
5 years ago

Hay quá

Hieu Pham
Hieu Pham
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời anh ơi

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
5 years ago

Hay lắm huynh ơi, mến chúc huynh đón xuân mới Phúc Lộc tràn đầy, vạn sự Cát Tường, Như Ý nhé

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Thơ hay , rất ý nghĩa. ..
Chúc mừng em nha!

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm bạn!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Táo ông nhộn nhịp đến thiên đàng
Tấm sớ đem về mấy chục trang
Tâu xóm trên kia hay rẻ lối
Bẩm thôn dưới nọ khéo chung hàng
Kiêu than thế sự nhiều gay cấn
Thốt cảm nhân tình lắm thuốc thang
Quỳ tâu ngọc hoàng mau phát lệnh
Ban cho phước lộc khắp muôn làng
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh. Em họa góp vui nhé..

Bích Liên
Bích Liên
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời e ơi

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Táo này chắc báo lưng chừng
Phong bì dày cộm lận lưng táo rồi
Dân cùng đinh chết mà thôi
Bao năm cũng vậy… nói rồi bỏ không…

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Bài thơ ý nghĩa em à

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
5 years ago

Tuyệt vời.!

Thế Nguyên
Thế Nguyên
5 years ago

Hay tuyệt vời em ơi chúc mừng em nhé!

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Anh Doan
Anh Doan
5 years ago

Bthơ thật tuyệt ạ! ❤ ?

Scroll to Top