Bài Thơ: TÁO QUÂN KÝ SỰ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÁO QUÂN KÝ SỰ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÁO QUÂN KÝ SỰ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay ông Táo lên trời.
Để trình Thượng đế việc đời năm qua.
Năm khỉ bao chuyện xảy ra.
Miền trung cá chết hằng hà biển đông.

Fo-mo-sa lỗi chất chồng.
Gây ra ô nhiễm cho lòng dân đau.
Ngư dân khốn khó âu sầu.
Bỏ thuyền gác lưới về đâu bây giờ.

Ông trời sao lại làm ngơ.
Gây thêm lũ lụt bên bờ miền trung.
Cuối năm mưa gió bão bùng.
Lũ lại chồng lũ khắp vùng tan hoang.

Thủy điện cứ thế xả tràn.
Nhà cửa ngập hết xóm làng xác xơ.
Thiên tai nhân tai ập vô.
Bao người dân phải bơ vơ không nhà.

Năm tới là năm con gà.
Cầu cho mưa thuận gió hoà bình an.
Người dân hạnh phúc an khang.
Tổ quốc giàu đẹp đàng hoàng hơn xưa.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuc Hien Nguyen
Thuc Hien Nguyen
7 years ago

Thơ hay và ý nghĩa lắm bạn ơi!Tiếc là người dân xóm chài Nha Trang vừa bị Nhân tai thiêu rụi 72 căn nhà.Cảnh màn trời chiếu đất trong những ngày cận tết thật đau thương,chưa được vào thơ bạn Huân à.

Hanh Nguyen
Hanh Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay sâu sắc lắm anh

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Thơ hay
Hình đẹp

Nguyễn Hiếu Minh
Nguyễn Hiếu Minh
7 years ago

Vyborne poezie

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Thơ bạn phản ảnh cuộc sống rất chân thực và đầy ý nghĩa!

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Chúc anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Hình chôm của bạn Hoang Nhân Toan, thơ hoạ bài của Toan Hoangnhan.

Thương cho táo bà môi hồng má thắm.
Vì quá nghèo không sắm nổi áo xiêm.
Lên trời cao vẫn mang một nỗi niềm.
Lũ quan tham cứ cướp tiền lột váy.

Dưới trần sao em để nguyên như vậy.
Để cho Ngọc Hoàng nhìn thấy sẽ thương.
Sang năm gà chắc sẽ được tăng lương.
Thêm móng đỏ ra đứng đường kiếm sống.

Hoang Nhân Toan
Hoang Nhân Toan
7 years ago

Dẫu tăng lương Táo này không mơ mộng
Vẫn hoàn thành trách nhiệm với đời thôi
Không xiêm y lòng Táo chẳng đổi dời
Thân xác này dành cho người hết thảy.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Bao đời nay táo bà luôn như vậy.
Trong bếp nhà ngồi đấy với hai ông.
Một bà thôi xin chấp cả hai chồng.
Chỉ được mặc áo mà không đóng khố.

Thế cho nên khi táo bà ra phố.
Mắt liếc nhìn sẽ làm khổ quan tham.
Âu cũng do cái số phận hồng nhan.
Thân xác này ai bắt làm cam chịu.

Hong Tran Thi
Hong Tran Thi
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi !

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Thơ quá hay chúc gd bạn mk HP để ra nhiều bài thơ nữa

Scroll to Top