Bài Thơ: TẶNG MẸ MẾN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẶNG MẸ MẾN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

TẶNG MẸ MẾN YÊU
Thơ: Bảo Châu

Tôi lại viết vần thơ vào đêm trắng
Lòng hoang mang như tia nắng tàn rơi
Giọt mưa buồn tý tách thấy chơi vơi
Thương biết mấy cả dòng đời dâu bể

Năm canh đợi, chờ trông, dài vô kể
Biết nói gì để vơi bớt âu lo
Chỉ mong sao thời gian với con đò
Được nguyên vẹn, cho nụ cười rạng rỡ

Ngày tiếp ngày, bình minh đang rộng mở
Vẫn mẹ tôi nâng đỡ cả cuộc đời
Tình của mẹ rộng lớn tựa biển khơi
Đưa các con đến chân trời hạnh phúc

Gắng nhé mẹ chúng ta không thể gục
Các con xa, đôi lúc đỡ đần thôi
Bao ngày qua mẹ hết đứng lại ngồi
Luôn cầu mong đôi chân cha đứng vững

Con hiểu lắm cả đời lo xây dựng
Muốn con mình luôn vững bước tiến lên
Những đêm thâu giọt lệ thấm môi mềm
Mẹ chẳng trách mà càng thêm sức mạnh

Rét Nàng bân ngày mai về thấm lạnh
Cố gắng lên, hạnh phúc sẽ mỉm cười
Rồi một ngày trong nắng sớm vàng tươi
Con biết rằng, mẹ là người hạnh phúc!!!

Cố lên nhé, chúng con theo mỗi lúc!!!

Bảo Châu

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Văn Hoan
Nguyễn Văn Hoan
5 years ago

Thơ chị hay và sâu sắc lắm chúc bác trai sớm bình phục sớm ra viện ạ

Ngoc Anh Le
Ngoc Anh Le
5 years ago

That tuyet voi

Trần Nguyên
Trần Nguyên
5 years ago

thật hay súc động quá

Diệu Thành
Diệu Thành
5 years ago

Thơ em chị chỉ biết khen thôi em ạ. Hay lắm. Chúc em ngày mới an lành hạnh phúc

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Tuyệt vời lắm nghe em

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Like chị

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Tuyệt lắm chị ơi thật sâu sắc chị cho em gửi lời chúc sức khỏe tới ba của chị nhé chúc cụ mau mạnh khỏe

Trần Lượng
Trần Lượng
5 years ago

Tuyệt vời quá em ơi hạnh sẽ mỉm cười

Tuyết Hà
Tuyết Hà
5 years ago

Thơ hay quá

Yen Tran
Yen Tran
5 years ago

chúc em vạn sự an bình

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Hay tuyệt em ơi

Kim Ngân
Kim Ngân
5 years ago

Bài thơ hay xúc động quá bạn ơi. Chúc bác mau bình phục vui khỏe bên gia đình bác ơi.

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Gian khổ mấy rồi cũng sẽ trôi đi
Vì thấy nụ cười của mẹ rất tươi
Lo cha bệnh nụ cười vẫn sáng ngời
Để con khỏi lo nụ cười mẹ mở
Chúc cụ mau khỏe để tất cả có được niềm vui và nụ cười

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Em ơi bố mẹ bố em hôm nay đã ra viện chưa tội cho em quá thức khuya dậy sớm lo giấc ngủ lo cơn đau của bố mà vẫn làm thơ hay chị chúc em dồi dào sức khỏe đưa bố về nhà em ngủ ngon giấc nhé nằm viện khó ngủ lắm em ơi chị hiểu rồi

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Bài thơ thật hay . Sâu sắc . Chúc Em khoẻ !

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt !
Vô cũng cảm động !

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
5 years ago

Bài thơ hay ,y nghĩa cảm súc trao dâng

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Bài thơ hay quá cô ơi chúc mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên con cháu

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Tuyệt vời bạn yêu
Chúc an lành

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Xúc động lắm chị của em .

Na Ty
Na Ty
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị iu ơi!
Đọc từng câu, từng chữ thật xúc động, rất ý nghĩa và sâu sắc lắm chị iu!
Em gái xin chia sẻ cùng chị và cảm ơn chị nhiều nghe! Em kính chúc Ba chị mau khỏe và bình phục trở lại vui cùng con cháu chị nhé! Chị nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức cho mình nghe chị!

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Cố lên em vì Ba vì Mẹ
Bài thơ em đã cổ vũ Mẹ nhiều
Chị chúc gđ ta mạnh khoẻ bình an
Chú sẽ khoẻ và đôi chán dẽ vững
Chị chào

Bùi Thế Chu
Bùi Thế Chu
4 years ago

Thương cha bệnh đã lâu rồi ,sức khỏe cha đã khá nhiều chưa em ? Thương đời mẹ lắm gian nan . Trẻ chăm con dại già chăm bệnh chồng . Thái bình con có tấm lòng ,kính chúc cha mẹ khỏe nhiều và vui .(em chuyển lời thăm tới cha mẹ giúp anh nhé )

Nguyễn Đình Bằng
Nguyễn Đình Bằng
4 years ago

Bài thơ về mẹ nhiều cảm xúc lắm em, chúc mừng tg nhé

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Chúc gđ Chú Thím hạnh phúc
Cháu gái kính chào Chú Thím và các em

Phạm Văn Yên
Phạm Văn Yên
4 years ago

Bà mới đi Tây Trúc về hay sao thế

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm Phạm Bảo Châu anh xin chia sẻ cùng em

Thương cha thương mẹ vô bờ
Tiếc là con lại bây giờ ở xa
Không được gần mẹ gần cha
Mẹ cha đau yếu để mà chăm nom
Cha mẹ hãy hiểu cho con
Tuy xa lòng vẫn luôn luôn hướng về
Ở nơi xa một vùng quê
Mẹ cha vẫn đợi con về sẻ chia.

Ngoc Vu Ngoc Vu
Ngoc Vu Ngoc Vu
4 years ago

Bài thơ rất hay mến chúc bạn và gia đình vui vẽ nhé

Mai Văn Giới
Mai Văn Giới
4 years ago

Bài thơ em viết tặng mẹ cảm động quá dường như em nói hộ những người con khi nghĩ về mẹ trong đó có anh cảm ơn em gái nhé !

Scroll to Top