Bài Thơ: TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

TẶNG ANH
Thơ: Hoàng Lan

Tặng anh đó đóa dã quỳ phố núi
Sắc hoa vàng tươi thắm buổi đầu đông
Không kiêu sa, không lộng lẫy như hồng
Chỉ mặn mà chút hương đồng cỏ nội

Rằng anh ơi! hoa nở vàng muôn lối
Gió lay cành như vẫy gọi mùa xuân
Thấy không anh hoa dại của núi rừng
Cả không gian tưng bừng tranh hoa thắm

Trời vào đông giá lạnh vương sợi nắng
Thưa thớt dần hơi ấm buổi ban mai
Dã quỳ thôi anh nhé chẳng hoa lài
Hay cúc, huệ, trang đài trông rực rỡ

Em tặng anh đóa dã quỳ chớm nở
Chút hương tình lan tỏa cuối trời xa
Thoang thoảng bay trong sương sớm la đà
Ấm lòng anh khi thu qua đông đến.
HL

Bài Thơ: TẶNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Tình đẹp như dã quỳ

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

Hoa dã quỳ nhìn thấy đẹp đấy chứ .thơ hay lắm cháu

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ rất hay!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Đà Lạt ơi ! Dã quỳ đã nở
Khiến lòng người da diết nhớ người xa
Mùa đông đến nơi nào cũng lạnh
Xa xôi ơi nhớ thật đấy mà

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
6 years ago

Phố núi em có dã quỳ đồng nội
Trải màu vàng khắp phố buổi đầu đông
Sắc hoa tươi mơ thắm Đẹp hoa lòng
Vàng óng ánh… mơ hồng cô gái nhỏ

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Rất tuyệt chị ơi .. chiều an vui nhé ..

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
6 years ago

Em Gái Di Linh

Tg ; Phong Nguyễn

Mai về thị trấn Di Linh
Cho anh gửi lại nơi mình yêu nhau
Quê em gió núi đèo cao
Dã quỳ ngây ngất mà xao xuyến lòng
Cà phê từng giọt thơm nồng
Hương trà Bảo Lộc ấm lòng người xa
Thương em nắng gió mặn mà
Người con rừng núi thật là dễ thương
Mai về anh mãi vấn vương
Di Linh nổi nhớ phố phường tôi yêu.. .

****
… Tôi yêu Di Linh từ cái nhìn đầu tiên , yêu rừng cây xanh bát ngát , yêu từng con đường quanh co đèo dốc.. Mỗi sáng bên tách cà phê thơm nồng hoà quyện vào tách trà Bảo Lộc làm lòng tôi miên man nhiều cảm xúc… Nhìn xa xa những bông hoa dã quỳ vàng rực rỡ như che hết cả khung trời đầy nắng gió…! Tình yêu của tôi là như thế đó , nó trong xanh như những búp
trà non mơn mởn trong buổi sớm mai , và có đôi lúc nghe nghẹn đắng như những hạt caphê của miền rừng núi… Di Linh ơi sao mà yêu đến thế.. mai này đi xa chắc tôi sẽ nhớ lắm đó.. nhớ về em… nhớ về miền yêu thương..!

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hay quá chị iu…dã quỳ vàng dễ thương quá

Hưng Vũ
Hưng Vũ
6 years ago

Rất hay

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay quá em gái

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay.. lắng đọng e ơi: Thoang thoảng bay trong sương sớm la đà
Ấm lòng anh khi thu qua đông đến.

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Ngọt ngào lắm tác giả ơi

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Uiiiiiiiiiiiiiii. Hay.. rất hay. Hay à nhoa e gái

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh nhận rồi dã quỳ em thương mến
Không kiêu sa không đài các ngát hương
Chỉ làm duyên tô lặng trước gió sương
Là em đó dã quỳ Hoàng Lan nhỉ

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ah

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
6 years ago

Thơ hay quá chúc tỉ tỉ vui vẻ và HP nhé

Truong Luu Van
Truong Luu Van
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị gái yêu ơi .
Tặng chị nè ,!

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Một đóa hoa sao thân thương trìu mến
Như tên nàng hai tiếng Hoàng Lan
Đẹp sắc thơm hương thắm mãi không tàn
Chứa chan sâu nặng một nỗi niềm riêng

Đóa hoa tình sao quá đỗi thiêng liêng
Lúng liếng đam mê ân tình sâu nặng
Không đổi thay cho dù mưa hay nắng
Giữa núi rừng vẫn sống thẳng vươn lên

Đóa hoa tình mang nặng một cái tên
Anh sẽ mang theo bên đời mãi mãi
Dù khó khăn anh cũng không hề ngại
Nhận rồi mà quyết không trả lại đâu

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Thơ hay quá háy

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Lãng mạn lắm

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Hay tuyệt vời ơi ??

Scroll to Top