Bài Thơ: TẶNG AI… (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TẶNG AI... (Tác giả: Dương Hoàng)

TẶNG AI…
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nụ hồng này sẽ tặng ai
Hình dung một nét trang đài dễ thương
Phải chăng nguyệt thẹn hoa nhường
Để lần gặp gỡ vấn vương thật nhiều

Hoa này xin tặng người yêu
Dung nhan diễm lệ mĩ miều thướt tha
Người đâu duyên dáng mặn mà
Đã làm ngây ngất hồn ta mất rồi

Hoa này tặng kẻ đơn côi
Người yêu chưa có hay ngồi thở than
Trải qua những chuyện nồng nàn
Tim hồng ngày đó nát tan lụy phiền

Tặng người cái thuở hồn nhiên
Đánh rơi cuộc sống kim tiền ngày xưa
Còn đây một mối duyên thừa
Đâu còn kẻ đón người đưa một thời

Nụ hồng xin tặng người ơi
Cùng vui lên nhé để đời thắm tươi.

D H

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ rất hay anh ạ !

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Tặng người dưng.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Anh tặng em nụ hồng trong sáng mai
Em nghe trái tim mình run khe khẽ
Anh ở đâu rực rỡ ánh sao trời
Một nụ hồng đỏ thắm nỗi nhớ nhau
Hương sắc ngời ngạn ngát ở trong nhau
Trao cho em lời nói thật dịu mềm
Đây nụ hồng đỏ xinh..xin làm mẫu
Một tình yêu chân chính của em
Những mật ngọt tình yêu em xin gởi
Vào tình thơ nung nấu những ước mơ
Sưởi tim anh sưởi ấm cả tim em
Em mỉn cười đón hạnh phúc êm đềm
Những kỷ niệm chan chứa thật vui tươi
Dương hoàng. Em cảm cảm ơn anh nụ hồng anh đă mang đến cho tất cả phái nữ chúng em rất vv hp một chút từ anh

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Huyền Thanh
Huyền Thanh
5 years ago

Rất hay anh ah

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Tuyệt vời lắm anh

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam anh oi! E chuc a buoi toi vui ve am ap ben gia dinh a nhe!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Tặng nàng
Ma Nữ nào đó anh
Hi hi lục bát hay quá ta

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi !

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Lãng mạn ngọt ngào thế nhỉ
Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé !

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Bạn viết phiêu lắm ?????????
Hay

Hoa Hong
Hoa Hong
5 years ago

Hay quá em ơi

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay và lãng mạn bạn à

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Ngọt ngào lắm a ơi..

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Hay đó anh ơi

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Tuyệt vời bạn mình

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ơi

Dương Thùy
Dương Thùy
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Tặng Tím đi a… Hihi

Hoàng Minh
Hoàng Minh
5 years ago

Tang e di a oi! Tu nho toi gio ko dc ai tang hoa cho e het! Hjj

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Hay hay lắm

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Nụ hồng này hãy tặng em…
Hai tay đón nhận tấm lòng người anh…
Dù cho xa mặt cách lòng…
Cái duyên đưa đẩy chuyện trò qua thơ…

Hoa này anh tặng em đi….
Hữu duyên ắc gặp tâm tình anh em…
Em,, anh chung một đam mê …
Vấn vương,, vương vấn lời thơ tỏ bày…

Hoa này kết nghĩa từ đây…
Dù cho chưa gặp tình ta mặn mòi…
Trải qua ngày tháng họa thơ….
Em,, anh thoả sức mộng mơ chuyện trò…

Hồng này cứ để tặng em…
Dù cho đôi ngã,, đôi đường phân li….
Đường đời vững bước ta đi….
Cơ duyên ắc sẽ gặp nhau sau này….

Nụ hồng minh chứng cho ta…
Tình thân kết bái trọn đời anh em….
Dẫu cho vật đổi sao dời….
Tình ta,, huynh …mụi ,,,cả đời khắc ghi…

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hôm nay đọc rất hay anh,k thấy buồn ?

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Tang tui di ma hj

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

Tuyệt vời cảm ơn Anh da cho em thuong thuc 1 bài thơ hay

Vi RGô
Vi RGô
5 years ago

Lời hay quá bạn ơi!
Tuyệt lắm nhé!!

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Tặng dc ai chưa

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..!

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Có tặng em không vậy…..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hii hay tặng nguoi minh thuong chớ ai kkk

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Người ơi có nhớ có thương một người? tìm trong đây lát đón đưa đội chớ?ăn tình giờ đây phối phải?mai người về nơi cao sang? bỏ tôi đứng nơi cuối đời?

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay qua

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
5 years ago

Rất hay nha

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay wa tặng người yêu củ đi anh chắc người yêu củ của anh mà đọc được những dòng thơ này bị đau tim luôn wa anh ơi!

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay anh đep chuc a lam nhiêu tho hay nua ak

Scroll to Top