TÀN ĐÔNG MƯA PHÙN
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Hôm nay gặp cảnh mưa phùn
Cành hoa rét mướt nhẹ run bên thềm
Lạnh lùng cứ kéo dài thêm
Tội cho những cánh hoa mềm xót xa
Tàn đông gió cứ là đà
Mưa phùn còn ghé quanh ta sụt sùi
Càng làm cho cảnh mất vui
Hẹn xuân hoa nở dập vùi vì mưa
Hỏi mùa xuân đến hay chưa
Mà sao mưa gió đẩy đưa tơi bời
Đúng mùa xuân đến bên đời
Sao đông cố níu cho trời lạnh thêm
Hạt mưa lất phất giọt mềm
Cứ buồn rỉ rả tàn đêm mất rồi
Tội cho những cánh hoa côi
Héo tàn vì cảnh sụt sôi mưa phùn.
D H 2019
Thơ hay chúc mừng tg/ chúc bạn và gia đình buổi trưa hạnh phúc nhiều niềm vui vẻ ,
Bài thơ hay lắm em trai ơi..
Hay lắm em trai
Bài thơ hay lắm a
Hay quá
❤️❤️❤️hay lắm đệ…
Bài thơ rất hay anh ạ!
Rất tuyệt bài thơ bạn hiền ơi
Bài thơ hay tuyệt anh ơi
hay quá
Tuyệt vời lắm bạn
Bài thơ hay quá!
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Bài thơ rất hay
Ảnh minh họa cùng thơ đẹp rất hợp
Hay lắm nè a
Thơ hay lắm
Dương Hoàng
Hay lắm anh ạk ????????????????????♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Tuyệt vời a ah
Hay.. lục bát mượt lắm… hồn thơ thật đẹp trong cái giá lạnh mưa tuôn.
Chúc mừng tg
Thật tuyệt hay lắm ạ
Bài thơ rất tuyệt vời ạ
Hoa xuân mà gặp mưa phùn
Lung linh thêm đẹp sắc xuân đã về
Bày thơ rất hay ảnh đẹp quá a..
Thât tuyêt,thơ hay lắm anh à,lời thơ rất tinh tế,ngày mới chúc anh cùng gia đinh vv,làm viêc hiêu qua nhé
Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi chieu vui ve anh nhe!
Hay quá anh
Thơ hay lắm anh à.
Hây lắm anh ?
Hay tuyệt, hơi buồn tí thôi …
tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nua nha chuc a buôi chiêu vv va âm ap nha
Hay lắm người ơi
Mưa phùn gọi khéo xuân nồng
Đào mai hé nhụy mân kia trắng cành
Cảnh xuân người cũng thêm xuân
Nhà nhà cũng thế người người vui xuân
bai tho rat hay
Hay lắm tình thơ
Hay lắm em!
Hoa đào giá lạnh vì run
Là do thời tiết mưa phùn tạo ra
Giá như khí hậu giao hòa
Cuộc đời nhuộm sắc tinh hoa không ngừng
Hay em..?
Chao ngay moi am ap yeu thuong.
???