____ TÂM TÌNH THƯƠNG NHỚ ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Áng mây chiều lặng lẽ phía trời xa
Tia nắng yếu nhạt nhòa trên lối cũ
Bầy chim trắng cùng nhau tìm chốn ngụ
Cõi lòng hoang ấp ủ mối duyên nồng
Em bây chừ ! Có nhớ hay có mong ?
Mình chung lối trao vòng tay ngào ngọt
Hương tình cũ ta cùng nhau nắm rót
Nụ hôn say từng giọt ấm môi hồng
Anh thương hoài ! Ánh mắt nhỏ xa trông
Bờ hạnh phúc má hồng em nũng nịu
Yêu nàng lắm … nhưng nào đâu có hiểu
Hay phận đời còn thiếu nợ tình chăng
Chiều một mình sao thấy dạ băn khoăn
Rối ren lắm ! Bóng hằn in tim nhỏ
Mong muốn được mình hóa thành cơn gió
Vỗ về yêu …bày tỏ hết nỗi niềm
Giữ tâm tình sao chẳng thể nào yên !
Tim thổn thức… nhớ miền xa vời vợi
Nàng yêu dấu ! Anh bên này vẫn đợi
Giấc mơ nồng trao gửi cả niềm tin
Hay thiệt
Hay quá hè đệ
.
Thơ mượt mà đầy cảm xúc,
hay quá anh Ba của 2 Út ôi!
Lê Hoàng, em thật giỏi, giống cảnh đung tình, cảm xúc từ em hay từ đâu đến? Khó trả lời phải khg? Phải, thơ em viết thật sâu sắc, mỗi dòng mỗi đoạn đi cùng với tâm sự theo nhịp điệu thăng trầm của cảm xúc buồn khi nhớ người mình yêu. LH thổi hồn vào thơ, nhạp vai hoàn hảo. Chúc mừng nhé và cũng cám ơn LH cho tôi hoài niệm.
Hay quá thầy ạ
Chúc thầy chủ nhật vui vẻ ạ
Ngọt ngào quá !
Rất HAY
Bốn câu đầu hay,câu cuối nên đổi là :”Giấc mơ nồng trao trọn cả cuộc đời.” thì hay nữa.
Bài thơ hay lắm luôn a Ba iu của Út ạ!
Hay qua
thơ hay lắm chúc mừng tác giả
Hay quá đệ Lê Hoàng hè
Rất hay.
Thơ hay lắm ạ
Hì Anh!?
Bài thơ hay tình cảm lắng đọng ngọt ngào
Thơ hay quá anh ơi
Chúc mừng sn thầy chuc thầy sk, hp có nhiều niềm vui
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ rất hay, chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc ấm áp nhé em
Cảm ơn mọi người !
Bài thơ hay lắm em ơi