Bài Thơ: TÂM TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Nỗi nhớ ơi em đã hiểu anh rồi.
Đau đớn kia khiến tim anh khép chặt.
Bao ngày qua một mình anh gom nhặt.
Viết thành thơ những khắc khoải mong chờ.

Mỗi đêm về hồn lạc bước bơ vơ.
Căn phòng trống không ai người chia sẻ.
Nén nỗi đau cố tỏ ra mạnh mẽ.
Trái tim côi ứa lệ nuốt vào trong.

Đau như cắt vết cứa ở trong lòng.
Không ai hiểu chỉ mình anh mới hiểu.
Em vô tình đã rầy rà quấy nhiễu
Để bây giờ thêm ân hận xót xa

Mỗi dòng thơ viết những chuyện đã qua.
Lệ tuôn trào đẫm đìa từng câu chữ
Đọc thơ anh khiến tim yêu nghẹn ứ
Nước mắt rơi nức nở mặn bờ môi.

Em cứ buồn và khóc lóc mãi thôi.
Anh im lặng em cứ hoài trách móc.
Sáng sáng chiều chiều rồi trăng lại mọc.
Cứ ước ao em được ở bên anh.

Rồi tự tay vẽ bao giấc mộng lành.
Và buồn bã với những điều sầu hận.
Luôn oán trách duyên tình mình mỏng phận.
Em đâu còn là người con gái anh yêu.
Tuổi xế chiều chẳng còn nét yêu kiều .
Nên thương nhớ cũng trở thành vô nghĩa.

Qua thơ anh bây giờ em thấm thía.
Nỗi buồn em chẳng có nghĩa lý gì.
Là tình yêu đâu cần phải suy bì.
Thấy hạnh phúc là tâm hồn thanh thản.

Dẫu xa anh em cũng không chán nản.
Từ bây giờ sẽ là bạn tâm giao.
Để ngày ngày trang Facebook em vào.
Vần thơ anh sẽ luôn vui trở lại.

Nỗi nhớ ơi dù có yêu anh mãi.
Cũng chỉ là ao ước ở kiếp sau.
Em sẽ đợi để cùng sánh vai nhau.
Nơi thiên đường như bài thơ anh viết.

( PH 25/2/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Vinh
Lê Vinh
8 years ago

Dài lê thê, like trước nha, tối về đọc hihi

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Phuong hồng.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thật tha thiết đầy cảm xúc Phượng Hồng.
Chúc em ngày mới yêu thương.

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Rất dài và rất hay là thơ iu của chị

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tho rat hay da diet lam PH oi c rat nguong mo tho E

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

Ôi những ân tình bạn biết không
Như hồng ngọn lửa những đêm đông
Tôi chưa biết mặt người em ấy
Chỉ nhớ tới em- Ngọn lửa hồng!

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

“Tuoi xe chieu …..” Hay lam PH.

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Tho hay het cho noi luon..hihi..chuc ban

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Thơ hay chúc bạn ngày mới vui vẽ ấm áp nhé

Nhớ Về Em
Nhớ Về Em
8 years ago

Trog anh mat a
Phuong hong la
hoang hau do . . .

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em tho rat hay . tuyet voi sang ngay moi anh chuc em v ve an lanh am ap ngap tran niem vui va hp nhe em

Phương LêDuy
Phương LêDuy
8 years ago

..nghe lời thơ..ôi ngọt ngào da diết, Chuyện ân tình, nơi em viết cho anh. Mùa đương qua, nỗi nhớ cũng mong manh, khi hai đứa , hai miền tình xa thẳm. Hôm nay đây, giữa miền quê rực nắng, anh thẫn thờ, ngồi lặng đếm thời gian. Trách ông trời , hay số phận trái ngang, cho ta mãi ôi lỡ làng duyên lứa.

Trung Le
Trung Le
8 years ago

Thơ hay lắm nội dung phong phú gây xúc động cho người đọc. Chúc em một ngày vui vẻ.

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Vần thơ anh sẽ luôn vui trở lại
Khi được em luôn e ấp nuông chiều
Tình thắm nồng được chiu chắt em yêu
Trang facebook là những điều anh nói.

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm. Gmorning

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Em yêu ơi xin em đừng có khóc…
Anh ngày ngày vẫn luôn cạnh bên em.
Dù ở xa nhưng lòng anh mãi nhớ…
Bóng hình em và cả những vần thơ…

Chị ơi lời tâm tình da diết mãnh liệt cảm động quá ạ…!
Vng chúc chị ngày mới vv hp và luôn có nhiều vần thơ tình thật hay chị nhé!

Duc Quang
Duc Quang
8 years ago

Ôi đọc đau nhẹ tim quá cơ hí hí

Vỹ Huỳnh
Vỹ Huỳnh
8 years ago

Quá tuyệt vời

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Quá hay ! Quá hay…!
Xuất thần thi..!
Ứng tâm thi..!
Diệu ý thi. !
Hà nhân tri…

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Hay lắm em

My Hà
My Hà
8 years ago

Tâm trạng lắm phải ko bạn..??
Chúc PH.buổi trưa vv tràn đầy yt nhé..!

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Moi dong tho em viêt đây tâm su .cam on em .Tho rât hay

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

thanh huyền
thanh huyền
8 years ago

Tâm trạng quá !

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Nhớ nhung da diết đợi chờ , tìm em em ở nơi đâu … Hjhj Phượng Hồng !

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Hay lắm thưa chị. Like.

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Hay lắm E oi.. Sẽ có nguoi nén noi đau vi thơ e đó..

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Bài viết có gì đó man mác và nhiều tâm trạng lắm E ..A rất có cảm xúc.!! Chúc E luôn vv tràn đầy yt !!

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ rất hay chúc bạn buổi tối nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Chị ơi tâm trạng qúa

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Vầng Trăng
vầng trăng vằng vặc giữa trời
Đinh linh hai ban một lời yêu thương
tóc tơ căn vặn tất lòng
Trăm năm tạc một chữ tình yêu thương
Chưa yêu chưa biết dặm trường
Yêu rồi mới thấy đoạn đường trông gai
Bao nhiêu nỗi khổ trần ai
dạ thương dạ nhớ cho ai thơ tình..???

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Ph cảm ơn anh Trung Pham cảm tác rất hay ạ. Em chúc anh ngủ ngon nhé

Linh Khuu
Linh Khuu
8 years ago

Tho hay wa…tag pan…???

Scroll to Top