Bài Thơ: TÂM TÌNH MIỀN ĐẤT LŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH MIỀN ĐẤT LŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH MIỀN ĐẤT LŨ
Thơ: Phú Sĩ

Em có về thăm nơi ấy đất miền trung
Dãy đất oằn mình cho hai đầu đất nước
Sỏi đá cằn khô bao mảnh đời cơ cực
Từng giọt mồ hôi thao thức mỗi cuộc đời

Chỉ có lũ tràn là tươi tốt em ơi
Bão lụt liên miên nghẹn lời không tả hết
Nơi vùng đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Đau xé cõi lòng đồng ruộng hóa thành sông

Tang tóc trắng trời cơn hồng thủy còn đây
Giọt lệ khóc thương chưa kịp khô trên má
Bão lũ hôm nay lại trôi dòng lã chã
Mủi lòng em ơi hoang dã đến chân trời

Thương lắm em ơi một mảnh đất tình người
Lam lũ chịu thương cang trường bao trận tuyến
Đùm bọc sẻ chia như anh em bốn biển
Tiếp nối triền miên cơ cực xót xa lòng

Đọng mật tình người tay hãy nối vòng tay
Gồng gánh yêu thương nối dài trên đất mẹ
Hãy đến nghe em nơi miền Trung nhỏ bé
Đượm thắm ân tình giọt nước mắt lại rơi….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay và rất hay PS

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm !

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT HAY EM LỜI THƠ THẬT XÚC ĐỘNG VỀ BÀ CON MIỀN TRUNG THẬT LÀ VẤT VẢ CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Thấu hiểu và thấm nhuần mới viết được vậy? Cảm ơn Phú Sĩ… Bài thơ hay quá. Chúc mừng.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu
Chúc em vui nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lay động lòng người bạn ạ !
Chủ nhật vui vẻ nhé…

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay lắm chị ps ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay rất tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien rat nhieu .bai tho rat xuc dong .minh chuc ban hien luon xinh dep va thanh cong .

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
7 years ago

Thơ hay và đầy cảm xúc. Cảm ơn bạn !Chúc bạn buổi trưa an lành nhé

SônG HồnG
SônG HồnG
7 years ago

Thương khúc ruột miền trung quá! Bài thơ rất xúc động.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ rất sâu sắc và cảm động

Chu Văn Vũ
Chu Văn Vũ
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ ạ.

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tràn đầy cảm xúc

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Sót thương lém em ủi …Thanks Phú Sĩ ..dành tình cảm tâm huyết cho Miền trung

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm.em

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thật tuyệt vời. Đầy cảm xúc
Chúc em buổi chiều an lành yêu thương nhé.

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Thơ hay và cảm động !

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thơ hay, xúc động quá em gái Phú Sĩ !

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Thương lắm miền trung ơi ..!!!!
Yêu thơ em đầy cảm xúc phú sĩ ak hjjj…Chúc em mọi điều tốt lành!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Buổi tôi an lành em nhé

Hoàng Long
Hoàng Long
7 years ago

Thơ hay rất dạt dào cảm cúc

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Chị chia sẻ cảm xúc với em nhé Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Miền trung bao nghiệt ngã thăng trầm
Lủ lụt muôn đời xót tình thân
Dù cho gian khó lòng không ngã
Bỏ đất quê cha nghĩa đậm đà
Bài thơ cảm xót xa quá em.

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Xúc động, hay lắm bạn mến ơi …!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bão lụt hết rồi hoa trái lại xanh tươi
Người hết khổ trẻ trung cười trở lại.
Đông chợt tới nắng trải vàng hoa dại.l
Lớp lớp người đi rạo rực tiếng vui cười.
Thơ em lúc nào cũng hay tuyệt

Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Hay quá em gái.

Scroll to Top