Bài Thơ: TÂM TÌNH MÂY VÀ NẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH MÂY VÀ NẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH MÂY VÀ NẮNG
Thơ: Phú Sĩ

Nếu có một ngày
Mây xa nắng buồn không
Nắng cứ vô tâm tô hồng ngày rạng rỡ
Nắng hay đi chơi xuyên qua lòng Mây vỡ
Để hạt mưa buồn Mây khóc lệ sầu rơi

Nếu có một ngày
Mây tươi sáng nụ cười
Nắng có biết không Mây trao lời hạnh phúc
Nắng vẫn yêu Mây bên cuộc đời uẩn khúc
Hay chỉ mong tìm một chút bóng hoàng hôn

Nếu có một ngày
Mây lặng lẽ dỗi hờn
Có thật sự là Nắng yêu Mây không nhỉ?
Nắng hay đi chơi để Mây sầu ưu lụy
Mỗi ngày Mây trôi đâu Nắng phía chân trời

Nếu có một ngày
Bầu trời vắng mây bay
Nắng có nhớ không những ngày Mây lặng lẽ
Dệt bóng tình yêu chở che mùa lướt nhẹ
Có một bầu trời Mây Nắng vẫn bên nhau ….

Nếu có một ngày
Con tim nhớ khát khao
Hãy nhớ nghe anh đừng đau lòng Mây nhé …

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN NGÀY MỚI AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn ơi!

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay anh dep PS oi

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

hay tuyệt Thơ em Phú Sỹ chiều vui em nhé .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Nếu có một ngày cô ấy chẳng thèm yêu.
Thì tôi mãi sống túp lều nơi yên tĩnh.
Dù kia mấy gã quăng tiền câu chan nịnh.
Dẫu cố chơi trò ngộ nghĩnh chả cần ghen….hjhj buổi chiều vui nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay quá

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm bạn PS .chúc bcvv

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Lê Tuấn
Lê Tuấn
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Mây chẳng thể nào xa nắng được đâu anh
Không nắng ấm mây lành đâu hiển hiện
Trên trời cao nắng và mây hòa quyện
Xây bầu trời huyền bí đến bao la

Mây và nắng chẳng thể nào chia xa.
Bởi không nắng mây tan nhòa vì gió.
Mây rũ rượi thành giọt mưa thác đổ
Xóa khung trời thành u ám điêu linh

Bên nắng vàng mây như kết muôn hình
Vẽ vạn sắc lung linh và diễm tuyệt
Mây đội nắng tầng tầng như núi tuyết
Nắng xen mây như gửi hết tâm tình

Không có nắng, mây chẳng còn mây xinh
Mây phiêu lãng trên từng không với nắng
Nếu một ngày bầu trời kia thiếu nắng
Mây sẽ buồn như em vắng anh thôi

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm em cảm ơn nhiều

Thơ Nguyễn
Thơ Nguyễn
5 years ago

Mây nổi giận giăng đầy trời tìm nắng
Nắng giật mình nắng chạy trốn mất tiêu.

Bạch Liên
Bạch Liên
5 years ago

Hay quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em iu.

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ hay quá em ! Tuyệt vời Phú Sĩ.

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
5 years ago

Hay lắm bạn Phú Sĩ!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng bạn

Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay quá em..

Thùy Dung Ngô
Thùy Dung Ngô
5 years ago

Thơ hay , hình minh họa đẹp quá

Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
5 years ago

‘Dệt bóng tình yêu chở che mùa lướt nhẹ
Có một bầu trời Mây Nắng vẫn bên nhau ….”tho Phú Sĩ” (ti1ch la81m!

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn à

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
5 years ago

Chúc bạn vui an lạc mỗi ngày nhé Phú Sĩ

Tùng Vũ
Tùng Vũ
5 years ago

thơ hay lắm ! Cảm ơn tác giả Phú Sĩ đã chia sẻ !

Mây Xanh
Mây Xanh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi . Cho phép mình chia sẻ

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Cách gieo vần thật hay và cũng thật cá tính em ạ ! Chúc em buổi chiều vui khỏe và bình an nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật tuyệt

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng bạn PS !

Scroll to Top