TÂM TÌNH GỬI HẠ YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ
Ta gửi cho người …
…. mùa lắng tiếng yêu thương
Ngày hạ vàng ươm trên con đường hoa tím
Nụ cười bình yên còn đượm màu kỷ niệm
Một chút bồi hồi xao xuyến thoáng bâng quơ …
Ta gửi cho người ….
…. mùa tiếc nuối đợi chờ
Của một loài hoa thuở vu vơ mười tám
Nhung nhớ về ai cơn mưa rào bất chợt
Đễ mãi lặng thầm loài hoa nở không tên
Ta gửi cho người …..
….. một khúc hát chông chênh
Ngừng lại gió ơi những mông mênh vụng dại
Thuở ấy nắng quên chuyển lời yêu xa ngái
Để cánh hoa buồn chờ mãi mối tình xa
Ta gửi cho người …..
….. ngọng nghịu bản tình ca
Ngại ngùng trao ai ánh nhìn như rất vội
Ngày ấy mỏng manh nào biết câu hờn dỗi
Để mãi xa rồi chẳng tìm lối yêu xưa …
Biền biệt xa nhau ….sao thương nhớ cho vừa
Chiều hạ đong đưa gửi về nhau câu hát …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN LUÔN AN VUI NHÉ
Chúc bạn buổi tối vui vẻ ấm áp cùng gia đình .
Iu chị.
Thơ hay lắm anh
Em Phú Sĩ.
Bài thơ hay lắm
Hình ảnh đẹp
Thật tuyệt vời
Phu Si
Bài thơ rất hay bạn ơi
Hay lắm thi hữu !
Thơ hay tuyệt
Chúc đêm an lành những bài thơ đều hay nè bạn Phú Sĩ
Tuyệt lắm bạn hiền…
Tuyệt vời
Ok
thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn buổi chiều vui vẻ hp nhé
Bài thơ rất hay !
Rất hay
Tuyệt vời thi tỷ iu
Hay đến tuyệt vời thi sỹ ạ
Thơ hay lắm và ảnh đẹp tuyệt bạn à!
Rất hay
Thơ hay hình đẹp
Có lẽ Hòn Chồng mong bóng vợ
Tư bề sóng hát khúc nao nao
Xa xót duyên xưa ngày cách trở
Chạnh lòng lữ khách sóng lao xao.
Bài thơ hay tuyệt vời bạn ạ, lời thơ giàu cảm xúc ngọt ngào sâu lắng man mác buồn, ảnh đẹp. Chúc buổi tối tràn ngập niềm vui yêu thương ấm áp HP đong đầy bạn nhé !
Thơ hay cảnh đẹp
Thật hay Phú Sĩ
Chị làm thơ hay quá à
Rất tuyệt vời nhé bạn ,nhưng gữi hết rồi ….lay gì xài khổ quá
Chúc mừng bạn nhe
Phượng trút hoa buồn xuống đã lâu
Người đi để vắng mấy gian lầu
Đường làng rực rỡ đầy hoa đỏ
Ngõ hẻm vòng vèo cánh bướm nâu
Tất cả niềm mong đầy giữa dạ
Bao nhiêu nỗi nhớ ngập trong đầu
Chim bay mỏi cánh trong mơ mộng
Có thấy tơ trùng gọi đến nhau ….
Họa vui tí nhé bạn hiền ,chúc vui vẻ nhé
Thơ hay lắm em