Bài Thơ: TÂM TÌNH CHIẾC ÁO BÀ BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH CHIẾC ÁO BÀ BA (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH CHIẾC ÁO BÀ BA
Thơ: Phú Sĩ

Chiều ngỡ ngàng trong nắng xế hoàng hôn
Tím lục bình lênh đênh hồn con nước
Có phải em người năm xưa hẹn ước
Áo bà ba tha thướt bến Ninh Kiều

Tây Đô buồn vương vấn lối vào yêu
Sóng mạn thuyền vẫn dặt dìu đêm vắng
Có người khách lỡ đường chân bước lặng
Tháng năm trôi màu sắc tím phai rồi

Thuyền bập bềnh dòng bên lở bên bồi
Thoảng đâu đây bồi hồi hương nhãn chín
Buổi tiễn đưa trong gió chiều bịn rịn
Em ngậm ngùi nghiêng nón tím mùa thương ….

Đây quê nghèo con nước chở phù sa
Con xuồng nhỏ xót xa đời tấm mẳn
Duyên em đó chân quê miền gió nắng
Gói xuân xanh trong vạt áo chân tình

Ai về đây lung linh bóng trăng ngà
Tình sông nước áo bà ba nhớ mãi
Bước ra đi mong một ngày trở lại
Tây Đô chiều thư thái một dòng trôi…

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Hay tuyệt vời tg ơi

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ạ…
Chiếc áo bà ba trên một dòng sông
Nón lá che nghiên tóc dài buông thả
Bến Ninh kiều lữ thứ lỡ chuyến đò
Anh vẫn chờ em mong ngày gặp lại

Bến Ninh kiều tỏ vương hồn lãng tử
Thuyền rẻ sóng sương rơi chiều loang bóng
Cỏ ướt lạnh lướt gót hồn lữ thứ
Năm tháng trôi nhạt nhoà dấu chân chim

Thuyền bập bềnh lướt sóng đã xa khỏi
Nghe đâu đây bồi hồi hương hoa bưởi
Lỡ chuyến đò chiều buồn lòng cay đắng
Lòng nức nở tím ngắt một dòng sông

Anh sẽ về tìm lại dấu yêu xưa…
“Tình sông nước áo bà ba nhớ mãi
Bước ra đi mong một ngày trở lại
Tây Đô chiều thư thái một dòng sông… “

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Em gái.

Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
6 years ago

Tuyệt lắm chị à, ngày mới an vui nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá em

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay bạn à

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Thơ rất hay Phú Sĩ?

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Mai Pham
Mai Pham
6 years ago

Cảnh đẹp, thơ hay!

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Thơ rất hay em chúc tác giả ngày vui ấm áp cùng gia đình

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh thật đẹp nha em!

Tuyên Phạm
Tuyên Phạm
6 years ago

Qua về thăm lại bến xưa
Mới hay bậu cũng thoáng vừa mới đi
Trách trời ngăn lối mà chi
Cho qua với bậu xuân thì lạc nhau
Trầu vàng lỗi hẹn xanh cau
Bà ba áo thắm, bạc nhàu tim qua!

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

hình đẹp Thơ hay tuyệt vời em Phú Sĩ .

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
6 years ago

bài thơ rất tuyệt vời em ơi…anh chúc em chiều vui an lành nha

Elrry Vu
Elrry Vu
6 years ago

hay quá

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
6 years ago

Nắng xế sao hoang hôn

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
6 years ago

Thơ hay !
Chiếc áo bà ba trông thật thân thương .

Sương Mai
Sương Mai
6 years ago

Hay quá

Thiên Kim
Thiên Kim
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Xuân Liêm
Xuân Liêm
6 years ago

hay lắmPhú Sĩ ơi, đêm an lành nhé.

Lê Thành
Lê Thành
6 years ago

Hay và đẹp

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ rất hay

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời. Chúc mừng nhé

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Thơ hay

Ngư Phạm
Ngư Phạm
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình ảnh minh họa đẹp lắm em.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Hay tuyêt cám ơn chị iu nhiều ạ

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Phạm Hùng
Phạm Hùng
6 years ago

Thơ hay ! Chìu tượng đẹp (tác giả đã thể hiện tà áo bà ba đẹp của miền đất PN yêu mến :))

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc mừng nha

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Rất hay

Hồ Tĩnh Tâm
Hồ Tĩnh Tâm
6 years ago

Em ngậm ngùi nghiêng nón tím mùa thương ….
Hay!

Scroll to Top