Bài Thơ: TÂM SỰ TRĂNG VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ TRĂNG VÀNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trách ai đem bán vầng trăng
Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ
Trách ai bẻ vụn câu thơ
Thuyền trăng chở gió đôi bờ sông sâu

Trách người cho khổ tặng sầu
Xin vui mua sướng mưu cầu hư vinh
Trách ai kia đã vô tình
Để cho trăng phải một mình cô đơn

Vầng trăng khóc bởi tủi hờn
Bị mang đi bán đâu còn mộng mơ.
Ánh trăng héo hắt lu mờ
Buồn đau trăng lội đáy hồ nằm im

Tưởng rằng trăng vỡ trăng chìm
Để ai ngơ ngẩn đi tìm trăng non
Tháng ngày trăng cũ hao mòn
Chỉ còn trăng khuyết không tròn như xưa

Buồn tình trăng khóc như mưa
Trăng tán vẫn cứ đón đưa mây về
Một đời ai đã say mê
Ánh trăng vàng với câu thề buông lơi.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
HaiLinh Ngo
HaiLinh Ngo
8 years ago

Bac Han Mac Tu ban mat trang cua bac roi

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Trăng vàng, trăng tím…..của nhà thơ Thanh Hà hay qua a!

Angie Q Nguyen
Angie Q Nguyen
8 years ago

Hay qua.

Thi Sy
Thi Sy
8 years ago

Nhin trang nho nuoc in trang
Lan tan gon song bong hang lung troi
Trang in day nuoc tuyet voi
Vua mø vua Mong len troi tim trang

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Kẹt tiền lỡ bán mất trăng
”Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ”
Ai kia cũng thiệt là khờ
Để cho Cuội khóc Cuội chờ Hằng Nga
Bữa nay trăng đã về nhà
Hằng Nga với Cuội la cà nơi đâu
Hỏi Cuội ,Nga có còn sầu
Hãy về đây nhé bắc cầu tương lai
Về rồi ta lại lai rai
Vài câu thơ phú cùng ai đỡ buồn.
Gần cuối năm nên bận hoài,sáng nay rảnh chút
Họa cùng bạn cho vui Huan Nguyen Dinh.
Bạn thành nhà thơ rồi,hãy in tập thơ đi bạn.

Ducthi Nguyen
Ducthi Nguyen
8 years ago

Chú cuội chị hằng lang thang.
Bởi hàn mặc tử rao bán trăng vàng.

Việt Hoàng
Việt Hoàng
8 years ago

Bây giờ Trời đã vào Đông , Trăng Thu lại nấp vào trong Mây rồi , trách chi Trăng đã nghìn đời , khóc Hàn mặc Tử lệ rơi Mộng Cầm .

Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

Tho hay. hinh anh dep mong mo.

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Trăng không chỉ là đề tài để các nhà thơ sáng tác mà còn là biểu tượng của sự tự do.Bài thơ của bạn hàm ý rất sâu sắc.Cám ơn bạn đã cho mọi người thấy được thực trạng của xã hội.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
6 years ago

Bài này thì anh chịu em rồi hay lắm em

Nghi Pham
Nghi Pham
6 years ago

Hay . Tuyệt
Đỉnh . Trăng rằm chủ nhật .

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Nguyễn Linh Nguyễn Linh
Nguyễn Linh Nguyễn Linh
6 years ago

Bình minh rạng rỡ của một ngày mới

Anh-Nga Cǔ
Anh-Nga Cǔ
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Scroll to Top