TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta mời trăng cùng cạn chén rượu nồng
Cho vơi bớt những mênh mông buồn bã
Kể từ lúc thành hai người xa lạ
Mượn men cay chôn quá khứ ngọt ngào
Đã nhiều lần luôn tự hỏi vì sao
Ta không được mối tình nào đẹp nhất
Không nhận lấy một lời yêu chân thật
Để hoang mang sao đời rất mơ hồ
Ta một mình trong mộng mị hư vô
Quăng niềm nhớ cho gió vồ sóng dập
Vùi trong cát cho tình yêu khỏa lấp
Một thời yêu bất chấp đến dại khờ
Đêm khuya rồi ta ngồi tựa gối mơ
Nâng chén đắng đang chờ trăng uống cạn
Giờ còn có ta với trăng bầu bạn
Ta muốn say quên chán nản cuộc đời
Bởi muộn phiền nên cảm thấy chơi vơi
Trăng đừng giận vì những lời than thở
Đêm vọng nguyệt cho ta quên sầu nhớ
Mối tình si còn giấu ở trong lòng.
D H 2019
Bài thơ hay
Bác Sĩ tuong ở đường Nguyễn du và thang tuân móm.( Gia hội)
Bài thơ rất hay anh à. Chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé!
Hay thi hữu !
Thơ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay quá anh trai ơi, cảm xúc quá nè
Chúc anh tuần mới dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc may mắn, vạn sự thành công nhé
bai tho hay
Hay lắm Dương Hoàng…
Chúc bạn và gia đình
Thứ ba đong đầy yêu thương nhé!!
Thật là tuyệt
Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng tác giả. ..
Bài thơ hay nhiều cảm xúc lắm em trai ơi.
Chào Hắn, buổi toi ngọt ngao.
Thơ hay lamban ,
Chúc bạn nhiêu niềm vui trong cuộc sống.
Thơ hay ảnh a mà lúc nào cũng hơi buồn nhỉ..
Thơ hay, chúc mừng Tg
Thơ hay lắm em
Hay lắm anh ui
Hay..
Hay lam a
Hay lắm anh trai ơi
Tam su voi ng yeu hong ts ma ts voi trang.hi.tho hay anh à.em chuc anh bcvv nhieu nha.
Thơ hay chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé
Thơ hay
Thơ hay lắm bạn ạ
Rấ hay ! Chúc mừng nhé !!!
Chúc mừng tg bài viết rất hay
Hay lắm a ơi
Hay quá anh ơi, em chúc anh luôn thành công và hạnh phúc nha
Bai tho hay lam anh oi.e thich hai kho tho cuoi do anh. E chuc anh dem muon ngu ngon anh nhe!
anh trai ngày mới vui vẻ ??
Buồn
Thơ hay lắm a
thơ rất hay
Bài thơ hay lắm a
NAN xin chúc DH ngày mới an lành ạ