_____ TÂM SỰ CÙNG THƠ
Thơ: Lê Hoàng
Đôi khi dạ thấy rối bời
Muốn buông tất cả để rồi lãng quên
Nhưng hồn nào phút được yên
Ngẩn ngơ lối mộng ưu phiền đeo mang
Có khi ta cứ mơ màng
Như người điên giữa hoang tàn xác xơ
Giận mình vướng phải nghiệp thơ
Tâm can rối loạn thẩn thờ canh thâu
Hỏi đời hai chữ vì sao ?
Riêng ta ôm một khối sầu trong tim
Mộng xưa đang mãi kiếm tìm
Bao chiều ngây dại lặng im tháng ngày
Tâm tình gửi những áng mây
Hồn theo lối gió mi gầy xuyến xao
Lòng mơ cảm xúc ngọt ngào
Dịu dàng đêm xuống cho nhau ngậm ngùi
Đôi ta cách biệt khoảng trời
Nhớ nhung gửi gắm đôi lời cùng thơ
Ước gì cuộc sống như mơ
Thỏa lòng mong đợi từng giờ bên nhau
Đêm buồn gói ghém đôi câu
Tình xa chôn kín trong bầu thơ yêu
Ngày mai già yếu đi nhiều
Sợ không thỏa chí được phiêu cõi lòng .
LH 18/7/18
Câu cuối cùng hình như thiếu 1 chữ….
Chào buổi sáng, chúc em có một ngày vui vẻ và may mắn.
Chị cũng đang bỏ dần thơ rồi em ơi.
Bài thơ rất hay, chúc cháu thành công và hạnh phúc
Thơ hay lắ m e trai
Hay quá
Hay quá ak
Hay lắm em
Thơ hay anh đẹp Lê Hoàng
Hay
Hay quá nà iu
Đúng là nghiệp thơ! Rất hay, ngọt ngào, cảm xúc.
Hay
Thơ rất hay…Mến chúc cuối tuần vui vẻ nhé anh
Tặng em triệu like cho bài thơ hay nhé