Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Mãi trong em một nỗi niềm âm ỷ
Mà bao lần lý trí bảo rằng quên
Nhưng trái tim đa cảm lại yếu mềm
Luôn cố gắng để vá liền vết xước.

Còn dư âm là vẫn còn ao ước
Dẫu chỉ là cái bóng lướt phía xa
Mà bâng khuâng vẫn náo nức đậm đà
Mọi rung cảm dường như là rất mới.

Ngỡ đồng tâm giữa bầu trời vời vợi
Nhưng thật ra em nghĩ ngợi vẩn vơ
Tình hư ảo gửi ở mỗi vần thơ
Đẹp lung linh khi mộng mơ anh nhỉ ?

Không thể yêu mình sẽ là tri kỉ
Trọn kiếp này em ủy mỵ vì anh
Dù chúng mình là hai nửa song hành
Thì cảm giác vẫn ngọt lành đấy chứ !

Anh và em không thời gian tình tự
Mà thương nhau nghẹn ứ cả tấm lòng
Bạn hay yêu mình vẫn cứ chờ mong
Trong tâm khảm không có gì thay đổi.

MP 5/9/2019
Ảnh Tác giả

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
4 years ago

Thơ hay lắm, chúc em năm học mới thành công nhé.

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Em mãi mãi xinh đẹp duyên dáng dễ thương! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Tuyệt quá… Bạn iu

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt vời tg ơi. Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui.

Mùa Thu
Mùa Thu
4 years ago

hay qua c oi .chuc c ngay moi vv hp nha

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay,,ảnh đẹp

Lê Văn Tại
Lê Văn Tại
4 years ago

Chào Cô Giáo. Thơ rất hay Cô Giáo ơi.!

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Trung Quân
Trung Quân
4 years ago

… ừ … hihihi

Nguyen Minh
Nguyen Minh
4 years ago

Tôi thích bài Thơ này . Nguyên Minh

N Singh
N Singh
4 years ago

Trong thực tế, thưa bà, Chúa sẽ đưa bạn ra khỏi thời gian.

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Người dưng thay tên đổi họ bao giờ thế

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng em

Dung Thanh
Dung Thanh
4 years ago

Mua le …De nho mong ai len trang giay …Co don quay quanh suoc dem mong cho ….Cho le khoc dem hoai nho thuong .De buoc chan am Tham noi hoang vang .Tho cua Nàng hay lam …Ta thich ….Nhu vuot gio may ngan .Ve ben hoa lá …Hat suong khuya tham uot ….Vai mem .?????????

Dung Thanh
Dung Thanh
4 years ago

?

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay chào tác giả

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ rất hay ..Ảnh em chị rất xinh đẹp
Chúc em

Phi Do
Phi Do
4 years ago

Hay .Chuc em gai CN tran day yeu thuong nhe byebye

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
4 years ago

thơ hay chúc mạc phương ngày nhiều niềm vui

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
4 years ago

Xinh thế

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Xinh

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Lại một năm sao vẫn nhiều trăn trở
Người dưng ơi duyên nợ mãi là sao ?
Mỗi lần thấy cảm xúc lại dâng trào
Yêu ghét buồn vui luôn ngọt ngào…khó tả.

Em muốn sống thản nhiên không lã chã
Kệ cuộc đời luôn vất vả hơn ai
Mái tóc pha sương theo năm tháng trải dài
Dải thảm đỏ ánh ban mai vẫn đẹp.

Dẫu em chỉ quẩn quanh nơi ngõ hẹp
Tự vẽ nên tấm ảnh ghép tình yêu
Đóng vai chính em mong nhớ rất nhiều
Gửi về anh những điều luôn khao khát.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
3 years ago

Tình ảo cũng vẫn là một phần của hạnh phúc cô giáo ạ.

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
3 years ago

Hay quá tg ơi

Oanh Do
Oanh Do
3 years ago

Chúc e cùng các con một năm học mới đầy hứa hẹn !

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ tuyệt vời , ảnh em gái đẹp quá .
Anh chúc mừng nhé !

Phạm Khương
Phạm Khương
3 years ago

Thơ hay ảnh xinh gái chúc mừng nhé

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
3 years ago

Chúc em gái một năm học mới luôn vui vẻ nhé !

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

( Anh và em ko thời gian tình tự ..)
Hay wa em à…!

Van Minh Tan
Van Minh Tan
3 years ago

MP qua dep!

Tuân Nguyễn
Tuân Nguyễn
3 years ago

hay nha… khi nào đi dạy lại

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Chúc bạn luôn khỏe vui vẻ yêu đời

Đan Hạ
Đan Hạ
3 years ago

Cô giáo làm thơ hay quá ạ .

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
3 years ago

Em thật tươi như màu hoa cúc
Càng đậm đà những lúc thu sang
Ước gì anh có được nàng..
Kiếp này bỏ ngỏ. .mơ màng kiếp sau.
Thơ hay và dịu dàng như cô giáo ấy…

Scroll to Top