Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÂM SỰ CÙNG EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Bình minh lên màu hồng tươi rực rỡ
Giọt sương đêm e lệ nắng ban mai
Ngày bước sang để thay thế đêm dài
Chim ríu rít cành cây lay trong gió

Trong tâm thức giấc mơ còn nguyên đó
Buổi ban mai rạng rỡ đóa hồng tươi
Em vẫn trong anh đang nở nụ cười
Em là đóa hoa đời … anh say đắm

Đừng buồn em ơi tình luôn tươi thắm
Dẫu biết cuộc đời lắm nỗi đau thương
Cách trở phương trời tình vẫn vấn vương
Ngày gặp lại chung đường ta dìu bước

Giờ hai ta hai nẻo đường xuôi ngược
Nhưng em ơi ô thước sẽ xây cầu
Hãy đợi chờ cho đến giữa mùa ngâu
Tình hai đứa nhuộm màu hoa xác pháo

( ảnh coppy của Phạm Chiểu )
V N C … 24/04/18

Bài Thơ: TÂM SỰ CÙNG EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cỏ Phong Sương
Cỏ Phong Sương
6 years ago

hây lắm tác giả

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh à chuc anh ngay moi vv

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Lời tình nhẹ nhàng dễ thương – Hay lắm- khổ thơ cuối đầy hứa hẹn

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Ôi sao ma mượt mà chữ tình qúa…/ok anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Xuôi ngược xây cầu mùa ngâu xác pháo chúc mừng

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Rất hay

Sach To
Sach To
6 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc anh ngày mới vui vẻ như ý nhé

Phạm Chiểu
Phạm Chiểu
6 years ago

Bài thơ hay quá chú

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Rat hay
Anh luon vui nhe

Trang Sách Cuối Cùng
Trang Sách Cuối Cùng
6 years ago

Rất hay

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh
6 years ago

Già rồi mà anh Ngọc Cẩn trọng ơi chúc buổi trưa vui nhưng mà hay vẽ hạnh phúc ngủ ngon nhé nghe Anh tuyệt vời facebook ạ

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh
6 years ago

Em nào vậy anh Ngọc Cẩn ơi chúc buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nhé nghe Anh tuyệt vời facebook

Xuân Vu
Xuân Vu
6 years ago

Rất hay anh ạ!

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thơ hây ảnh đẹp tuyệt vời chúc anh

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Ban mai xanh, nắng trong lành rải thắm
Con vàng oanh hót hay lắm, bạn chờ
Trời rất xanh, mây trắng lượn lơ thơ
Một buổi sáng từng giờ mơ màu nắng!

Giấc mơ đẹp đã khiến anh hụt hẫng
Em ở xa anh nhầm tưởng em gần
Nắng đang vào, nắng thắm cả mảng sân
Anh tỉnh giấc bâng khuâng ban mai nắng

Hai đứa xa, thời gian xa đằng đẵng
Em đừng buồn, anh mơ chẳng chút buồn
Biết là em đắng đót nhớ nụ hôn
Anh yêu quá bồn chồn mong gặp lại !

Có gì đâu, đời luôn xanh mãi mãi
Mưu sinh mà, tê tái nhớ chi em
NGày Vu quy đang đến với êm đềm
Em tĩnh tại, anh sẽ thêm phấn khởi !

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay anh ak

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Hay lắm a Võ Ngọc Cẩn ơi

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thơ rất hay anh nhé

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng huynh cùng bài thơ hay chúc huynh luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng sáng tác ra những vần thơ hay để phục vụ đọc giả ..
Chiều yêu thương hạnh phúc

Tuyết Dung Dạ Khúc
Tuyết Dung Dạ Khúc
6 years ago

Thơ hay tuyệt anh

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời quá anh ơi ??♥️??

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay lắm chúc mừng

Xiao HangPin
Xiao HangPin
6 years ago

Thơ hay và ngọt ngào lắm luôn anh trai ơi

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay quá tg ơi

Scroll to Top