Bài Thơ: TÂM SỰ BUỒN…. (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TÂM SỰ BUỒN.... (Tác giả: Mami Vam)

TÂM SỰ BUỒN….
Thơ: Mami Vam

Cầm lá thư trên tay mà tâm dạ rối bời
Nhớ…nhớ lắm những giây phút tuyệt vời mình từng có
Xa vắng chẳng bao lâu sao em đành buông bỏ
Em có chút chạnh lòng về ngày tháng đó không em ?

Nhận được thư nhà hồ hởi mở ra xem
Những cảm xúc đan xen khiến nữa mừng nữa sợ
Chưa đọc trọn bức thư… cúi đầu nức nở
"Xin lỗi anh! Ta lỡ hẹn nhau rồi "!

Không có nước biển tràn về sao chát mặn bờ môi
Những dòng chữ thân thương ngày nào giờ nhói đau nơi lồng ngực
Nó sẽ khiến cho anh bao đêm dài thao thức
Đời lính nghèo… đành bất lực tiễn Người đi

Những bức thư ngày nào anh cất giữ để làm chi
Gửi em đọc kỹ lại xem mình đã viết những gì trong ấy?
Phải không em ? Bao nhớ thương cùng một tình yêu nồng cháy
Giờ em nỡ cam đành bỏ lại khoảng trời yêu !

Anh vẫn yêu em….vẫn thương nhớ em nhiều !!!

31/10/2015
__ MamiVam__

P/s: Cảm tác qua ảnh.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top