Bài Thơ: TẤM HÌNH NGƯỜI XA LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẤM HÌNH NGƯỜI XA LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

TẤM HÌNH NGƯỜI XA LẠ
Thơ: Mạc Phương

Em ngắm anh qua màn hình điện thoại.
Bởi ngoài đời em đâu có biết anh.
Nhưng rất tiếc chẳng quen lúc xuân xanh.
Nên bây giờ cũng chỉ đành xa lạ.

Có điều là… thích nhìn anh hơn cả.
Khi trái tim lỡ đã mến anh rồi.
Sáng trưa chiều em hết đứng lại ngồi.
Chẳng muốn rời làn môi đang dậy sóng.

Ghét anh ghê bởi bắt em mong ngóng.
Đôi mắt hiền có hình bóng của em.
Với nụ cười luôn đính ước đi kèm.
Lẫn trong gió êm đềm hương tình ái.

Bắt đền anh khiến em nhìn mê mải.
Tấm ảo hình tĩnh tại ở trong tâm.
Tủm tỉm cười rồi đôi lúc trầm ngâm.
Và tự hỏi phải yêu thầm không vậy ?

Có lẽ là tại nhà phây cả đấy.
Cứ lưu hình người ấy suốt bốn mùa.
Chuyện em viết có một chút vui đùa.
Nhưng rất mong anh đưa về hơp phố.

MP 18/7/2018

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Cảm ơn anh facebook đó em
Người dưng lại quí nhau đến thế
Chưa một lần gặp nhau để kẻ
Nhớ hoài -trong khuôn khổ con tim
Bài thơ hay lắm MP chúc mừng em gái

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Huong Le
Huong Le
5 years ago

Hay và dạt dào cảm xúc. Ngày mới có nhiều niềm vui mới BLT.?

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay lắm MP, lại tương tư anh nào vậy em?

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Ngoài đời ta chẳng biết nhau
Những trên mạng ta là bạn của nhau

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Lêanh Tuấn
Lêanh Tuấn
5 years ago

Hay quá bạn

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Ôi sao ngây ngất tình si
Cớ chi thổn thức chỉ vì người dưng
Trách trang phây búc bâng khuâng
Hồn ai mơ mộng trao dâng cho người ?

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chuyện tình fb hihi…

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Trời ơi.. Em bé nói bâng khuâng..
Để khổ rằng ai.. Cũng tưởng mình..
Bé ơi.. Xin hãy công khai nhé..
Để khỏi làng phây.. Cuộn sóng trào..?..

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Thoa Trần
Thoa Trần
5 years ago

Bài thơ rất hay . Hình đẹp chúc em ngày mới , nhiều niềm vui hp nha em gái iu!

Hoàng Văn Phong
Hoàng Văn Phong
5 years ago

Thơ hay lắm

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam bn a

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé

Khoa Pham
Khoa Pham
5 years ago

Chị yêu ơi.

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Cứ hãy mơ đi cứ mộng đi
Rồi mai hết tuổi lúc xuân thì
Tìm trong quá khứ niềm ai ủi
Sẽ rất vui mừng bởi có khi !
Chúc mừng Mặc Mạc Phương

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ quá hay lun ấy

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
5 years ago

Quá hay luôn Mạc Phương !

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời em ơi.

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm nhe

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay tuyệt vời chị iu

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

6h sau khi đăng đã có 105 lời bình luận… Xin chúc mừng MP

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Đọc thơ xong tưởng mình đang hội ngộ
Nhưng thật ra đang đi bộ về nhà
Người viết thơ sao mà giỏi vậy ta?
Với cảm xúc đã nói ra tất cả
Bạn trên face tuy mỗi người một ngả
Nhưng có duyên hai người đã mến nhau
Họ đẹp như cả một mối tình đầu
Vào tin nhắn họ cùng nhau hò hẹn
Khi hiểu nhau thì không còn e thẹn
Chỉ mong sao họ giữ vẹn câu thề. Hề hề..
Chả pít là bạn đang viết hộ cho ai.
Nhưng thấy thơ hay tóa
Mình họa vài câu cho vui nhoa.

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Hay tuyệt chị gái ơi

Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Ô mê ly

Tình Đơn Phương
Tình Đơn Phương
5 years ago

Hay lắm tg ơi

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay tuyệt lắm em à

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Thế là yêu rồi còn chi?

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Chào bạn. Làm quen nhé….

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Tiến Quyết
Tiến Quyết
5 years ago

Cảm xúc rất dạt dào

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi chiều vv hf nha hjhj

My Vu Van
My Vu Van
5 years ago

Bài thơ hay đấy.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Tuyệt lắm

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn ngày mới tốt lành, nhiều niềm vui nhé.

Rene Vignais
Rene Vignais
5 years ago

Thơ hay cám ơn bạn đã chia sẻ

Chung Nguyen
Chung Nguyen
5 years ago

Cam on mp. Tuyet wa em oi .

Scroll to Top