Bài Thơ: TẠM BIỆT ĐÀ THÀNH VÀ XỨ QUẢNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ TẠM BIỆT ĐÀ THÀNH VÀ XỨ QUẢNG ____
Thơ: Lê Hoàng

Chào Đà Nẵng tôi ra xứ Huế
Trời mây chiều lặng lẽ chơi vơi
Dường như xao xuyến bùi ngùi
Trên bờ biển nhớ làm ai nghẹn lời

Ôi trìu mến ! Ngày vui gặp gỡ
Đất Đà Thành ..thương nhớ khôn nguôi
Hoà chan cảnh sắc mây trời
Hàn Giang gợn sóng như khơi nỗi niềm

Tạm biệt nhé quê miền đẹp nhất
Vùng đất lành cung bậc thăng hoa
Tình thân chan chứa mặn mà
Bao nhiêu cảnh đẹp thiết tha gọi mời

Tạm biệt nhé ! Cuộc chơi đã cạn
Nhưng vơi đầy tình cảm trong nhau
Mong rằng gặp gỡ ngày sau
Được hoà thi hứng dạt dào nhiều thêm

Xin tạm biệt quê em xứ Quảng
Gợi bao tình một thoáng ghé chơi
Chùa Cầu lắng đọng niềm khơi
Phố xưa cổ kính tuyệt vời làm sao !

Ôi kỷ niệm … ngọt ngào biết mấy
Đèo Hải Vân sống dậy tơ lòng
Mây chiều lãng đãng tầng không
Gửi niềm lưu luyến hằn mong trở vào .
Lê Hoàng 8/7/18

Bài Thơ: TẠM BIỆT ĐÀ THÀNH VÀ XỨ QUẢNG (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: TẠM BIỆT ĐÀ THÀNH VÀ XỨ QUẢNG (Tác giả: Lê Hoàng)
Bài Thơ: TẠM BIỆT ĐÀ THÀNH VÀ XỨ QUẢNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Kim Phụng
Đào Kim Phụng
6 years ago

Tiếc em hì

Nguyễn Thị Hảo
Nguyễn Thị Hảo
6 years ago

Bữa ni oai hí

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
6 years ago

Oách qué ông anh quơi

Hà Thu
Hà Thu
6 years ago

Chào tạm biệt hẹn sau gặp nhé
Xứ Huế thương ta sẽ kết tình
Duyên đầy trong áng thơ xinh
Bắt tay hội ngộ để mình gần hơn .

Hà Thu
Hà Thu
6 years ago

Chúc mọi người về vui vẻ

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Tuyệt vời

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Cả nhà vui vẻ nhé, chúc em bình an hp!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Mến chúc bạn luôn an vui nhé

Hòa An
Hòa An
6 years ago

ui nhất anh rồi còn gì nè

Ái Trung
Ái Trung
6 years ago

Vao dn sao ko alo

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Về nhà mềnh thôi.
Con đang đợi Bố kia kìa.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

Hay

Kim Quảng
Kim Quảng
6 years ago

Rất tiếc , chị ko ra ĐN được để dự Hội Thơ gặp em và các ace khác ! Chúc em bình yên về lại Huế nhé !

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
6 years ago

Tạm biệt nhé lệ trào mí mắt
Vửa tụ vào lại cắt lìa xa
Mối tình huynh, hữu chúng ta
Kẻ Trung người Bắc thật là đậm sâu

Tạm biệt Lê Hoàng em nhé !!!

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Chúc mừng em nhé

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Luôn tuyệt nà iu

Thang Quoc
Thang Quoc
6 years ago

E trai

Bích Phượng Lê Thị
Bích Phượng Lê Thị
6 years ago

Rất hay, đong đầy cảm xúc… Chúc em luôn vvhp nhé!

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá anh ơi

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Hay quá

Phat DO
Phat DO
6 years ago

hay lắm

Trần Kinh Thượng
Trần Kinh Thượng
6 years ago

Thỏa ước mơ cùng thi phú, chúc e vui sk

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Hội thơ nối ba miền Nam Bắc
Đằ Nẵng ơi cảnh sắc tuyệt vời
Cầu Rồng hạt nắng chiều rơi
Sông Hàn xuôi chảy khoảng trời mộng mơ

Niềm vui mãi đến giờ còn đọng
Những lời ca bay bổng dạt dào
Tình người nồng ấm ta trao
Nhấp môi say chén rượu đào không quên

Nhớ Đà Nẵng và tất cả mọi người

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
6 years ago

Thơ hay anh đẹp chúc mừng Lê Hoàng

Nguyên Phước
Nguyên Phước
6 years ago

Thơ hay thưa thầy
Chúc thầy tràn đầy niềm vui ạ

Scroll to Top