Bài Thơ: TẠM BIỆT (2) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT (2) (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT (2)
Thơ: Mạc Phương

Thôi anh nhé… Từ nay em tạm biệt.
Chuyện chúng mình khép lại kể từ đây.
Dù không muốn nhưng vẫn phải chia tay.
Bởi chúng mình chỉ là người xa lạ.

Ngày lại ngày…Vào những lúc chiều tà.
Hình bóng anh cồn cào trong nỗi nhớ.
Để đêm đêm dòng lệ rơi nức nở.
Em lại mong vòng tay ấm nồng nàn.

Tạm biệt nhé niềm hạnh phúc chứa chan.
Bao ngày qua cùng em trong ảo mộng.
Luôn khắc khoải ngóng trông như sự sống.
Phút chia ly nuốt nghẹn những ngậm ngùi

Tình yêu à….sao ít ỏi niềm vui
Cố nén chặt những cơn dâng quặn thắt
Trời trở gió nỗi buồn càng se sắt.
Biết bao giờ mới có thể nhạt phai ?

Dẫu đớn đau trong ngày tháng tương lai.
Không thể khác… thôi thì em tạm biệt.
Và sau này mình cách xa biền biệt.
Em mong anh…Hãy hạnh phúc bên người !!!

( PH 17/01/2016 )

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Nguyên
Đức Nguyên
8 years ago

Em oivui buon roi cung qua di nam moi chuc em vve hp ah em oi nam mki da nhan hocs chua em ..

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Mình chia tay nhau từ đây ha em ? Phượng Hồng huhu !

Trần Kim Thu
Trần Kim Thu
8 years ago

Hay quá c ơi

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay lắm rất tình cam vậy thì sao mà phải nói câu tam biệt chứ.

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Thơ hay quá chúc mừng em Phượng Hồng buổi trưa vui vẻ hạnh phúc

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban oi nhung buon lam. Yeu nhau den vay sao lai phai chia tay nhi. Chuc ban buoi chieu vv nhe

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay ,tình buồn quá chị ơi ,sắp hết năm rồi ,vui lên chị nhé

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Thơ nhiều cảm xúc lắm Phượng Hồng

Son Tran
Son Tran
8 years ago

Hi

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
8 years ago

Dù sau này chúng minh xa biền biệt
Em mong anh.. hãy hạnh phúc nghe anh !!
Anh cũng mong em luôn được an lành
Nhé..nguời bé nhỏ mà anh yêu quý..
Hiiii
Chiều chủ nhật vui vẻ ấm áp nhé Phượng Hồng

Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Tạm biệt.
Tam biệt nhé.
Người la từng quen.
Hay cảm xúc.
Tuyệt.
Chị Phương hồng

Phương Nguyệt
Phương Nguyệt
8 years ago

HIHI HAY LẮM BẠN IU
~*~ YÊU EM ~*~
– Anh thề rằng yêu em mãi mãi.
+ Dù đường đời nghịch cảnh không phai,
– Ru em giấc ngủ nồng say.
+ Cho tròn chung thủy từ nay muôn đời,
– Tình nghĩa vợ em ơi anh giữ.
+ Suốt đời trọn đạo yêu em…
Hihi… Hãy vui nên nha bạn ~^_^~
___Thân___

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

ôi TY muôn thuở, có bao h đứng yên

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Kim Hoàng
Kim Hoàng
8 years ago

Phương hồng.
Chia tay anh chia tay hoàng hôn
Anh mang theo về tinh yêu và nỗi nhớ
Anh mang theo về con tim cô đơn.
Hịi.
Hay cảm xúc em đọc chảy hết nước mắt nè.

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tuyet voi wa c oi!!

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH..em tho em rat hay cam dong qua em oi . chieu chu nhat anh chuc em v ve am ap ngot ngao tinh yeu thuong va hanh phuc nhe

Lê Qúy Anh
Lê Qúy Anh
8 years ago

Buồn. Đọc thơ em chị thấy tâm trạng mình có trong đó

Hoi Phan
Hoi Phan
8 years ago

Chưa vui sum họp đã sầu chia lỵ chưa lần gặp gở đã nói lời tạm biệt. … ( nhưng không sao ! tạm biệt thì chỉ là tạm thời thôi còn hy vọng mà. ..)

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Nếu Bình thơ thì: Thật Tuyệt..
Để cảm nhận, Thấy xót xa, ko còn gì để nói..!!

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
..Mình khép lại trang tình này anh nhé
Dẫu biết rằng em mãi chỉ nhớ anh
Cháy lòng em khi giảo bước con đường quen
Mà khi xưa tựa vai mình nhẹ bước
Sao bây giờ anh lại là người đi trước
Buông bỏ tình em khắc khoải ở sau lưng…
Hãy đóng lại trang tình này anh nhé
Cùng lệ buồn em ép ở bên trong…
-một bài thơ rất hay và giàu cảm xúc của Phượng Hồng làm cho tối chủ nhật thêm thi vị . Cám ơn Em.

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hey em.

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Thơ đã hay người xinh đẹp chúc ngủ ngon mộng phù du

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Em nỡ sao đành hở thế em
Tơ duyên đứt đoạn ở bên thềm
Sao đành ngoảnh mặt không nhìn nữa
Lệ ứa tuôn trào suốt cả đêm.

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai tho tuyet hay .chuc ban yeu qui vui ve ngu ngon

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Anh con nho mua hoa phuong cu… Nang van hong nhu mau ma em yeu… Khi xa nhau tinh yeu van dep mau… Va chuyen cu de thoi gian bien chuyen.

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

Tạm biệt nhé anh oi ngày tháng
Tạm biet anh chiều tím buông lơi
Tạm biệt đông tàn gió buốt vai
Tạm biệt hạ mùa hoa phượng nở
Tạm biệt thu vàng xuộm rừng mơ
Tạm biệt xuân trồi búp bật xanh
Tạm biệt cả bốn mùa mưa nắng
Tạm biệt tình yêu bao năm ấp ủ
Tạm biệt dòng nhựa sống ưu tư
Tạm biệt để ngày mai gặp lại
Tạm biệt rồi nhớ lắm mình ơi…..

Lili Liliom
Lili Liliom
8 years ago

Chi iu mot ngày moi ngọt ngào nhé chị

Diem My
Diem My
8 years ago

Hay qua nhung hoi buon chut chj iu. Ngay moi vv hp nhe

PhaThien Duong
PhaThien Duong
8 years ago

Tho hay lam !!! Nhung loi tho thi cam dong qua !!

Ang May Buon
Ang May Buon
8 years ago

Dau quan dau trong ngay thang tuong lai
Ko the khac thi …a oi…e tam
Hay qua c ah ,that su rat hay va tam trang ,cam on c da cho người những vần thơ hay c nhe

Hieu Minh
Hieu Minh
8 years ago

Mưa chiều rớt đọng trĩu bờ mi
Biết nói gì đây phút phân kỳ
Ai đem nhung nhớ rồi li biệt
Ai đón ta về, ai tiễn đi…

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

HaÝ quá bạn

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Anh ko muốn chia tay
Mà sao em làm vậy
Tình yêu anh -em thấy
Có bao giờ nhạt phai

Hỏi rằng đến ngày mai
Khi tỉnh giấc ban mai
Ko còn bên em nữa
Em có vừa lòng chăng…

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng anh bị mất ních fb rồi anh mới lập ních mới em thấy trên fb kết bạn với anh nhé

Hải An Phạm
Hải An Phạm
8 years ago

Tâm trạng của ai….hinh như mình vậy …Hay quá P.H à

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng ngủ ngon mộng đẹp

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Hay lam em

Quy Lê
Quy Lê
8 years ago

Chia tay ai thế e

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Co giáo viết thơ hay và sâu lắng lam nha

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn hay lắm bạn ơi.

Tam van Bui
Tam van Bui
7 years ago

Rất hay

Scroll to Top